Đừng nóng vội

ANTĐ - Nghệ sỹ violon nổi tiếng Hamilton ngày nào cũng nhận được rất nhiều hoa của người hâm mộ khắp nơi gửi đến nhà, vì vậy anh phải dọn hẳn một căn phòng lớn để chứa hoa. Căn phòng lớn lúc nào cũng ngào ngạt hương thơm của nhiều loại hoa tỏa ra khiến cho căn nhà của nghệ sỹ lúc nào cũng như một vườn hoa lớn.

Một buổi sáng nọ, người quản gia vào báo, có một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ dữ tợn đang làm ầm ngoài cửa, đòi gặp nghệ sỹ để đấu súng. Hamilton kinh ngạc không hiểu lý do tại sao, anh đi ra ngoài để xem sao nhưng người quản gia ngăn lại vì sợ hại đến nghệ sỹ. Hamilton trấn an người quản gia rằng trốn tránh không phải là giải pháp, phải làm rõ mọi việc mới có thể giải quyết được.

Hamilton đi ra sân, người đàn ông cao lớn nói như hét lên với anh: “Anh là chủ ngôi nhà này phải không, chúng ta phải đấu súng, tôi phải bảo vệ danh dự của mình”. Hamilton bình tĩnh trả lời: “Tôi không quen biết ông, tại sao chúng ta phải đấu súng?”. Người đàn ông đỏ mặt vì tức giận, nói: “Đừng giả vờ ngây ngô, anh và vợ tôi có quan hệ với nhau, ngày nào cô ta cũng mua 12 bông hoa hồng và gửi đến đây, hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, không phải các người gửi thông điệp tình yêu tới cho nhau sao”.

Hamilton nghe xong thì phá lên cười khiến người đàn ông kia nổi điên lên nhảy vào túm áo anh, quát: “Anh dám nhạo báng ta sao, mau lấy súng ra đây”. Hamilton bình tĩnh gỡ tay người đàn ông ra bảo: “Thôi được, tôi sẽ đấu súng với ông nhưng trước tiên hãy theo tôi vào đây đã, tôi muốn cho ông xem cái này rồi chúng ta đấu súng cũng không muộn”.

Hamilton dẫn người đàn ông mặt đỏ tía tai vào phòng lớn chứa đầy hoa, chỉ cho người đàn ông các loại hoa khác nhau. Người đàn ông trố mắt, bối rối nhìn căn phòng ngập đầy hoa các loại, lúng búng. Hamilton ôn tồn nói tiếp: “Tôi là nghệ sỹ nổi tiếng, mỗi ngày tôi đều nhận được nhiều hoa thế này từ người hâm mộ ở khắp nơi và thú thực tôi cũng chẳng biết 12 bông hoa hồng của bà nhà ở đâu nữa, ông có thể tìm giúp tôi được không?”. Người đàn ông cúi đầu, trả lời: “Tôi thực không biết nói gì, tôi hồ đồ quá, xin lỗi đã làm phiền anh”.

Hamilton lúc này mới nghiêm mặt nói: “Anh thấy đấy, khi gặp bất cứ chuyện gì xảy đến, đừng vội xét đoán theo cảm tính, đừng để tình cảm lấn át mất lý trí của mình mà hãy bình tĩnh suy nghĩ vấn đề, đừng để cả giận mà mất khôn. Có những việc hối hận cũng đã muộn rồi”.