Champions League:

Đúng nghĩa “Bảng đấu tử thần”

ANTĐ - Không phải lúc nào bảng đấu được mệnh danh là bảng “tử thần” cũng diễn ra theo đúng sự kỳ vọng. Tuy nhiên, Bảng D - bảng đấu “tử thần” tại Champions League mùa này mang đúng nghĩa của nó, với những kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng.

Dortmund bất ngờ dẫn đầu bảng D với 7 điểm, xếp sau là Real (6), Ajax (3) và Man City (1)

Phát biểu trước lượt trận thứ 3, HLV của Real Madrid, Jose Mourinho thừa nhận, chuyến du đấu tới Borussia   Dortmund sẽ là chuyến đi hứa hẹn nhiều khó khăn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Lời bình luận của Mourinho được đưa ra trong bối cảnh “Kền kền” hiếm khi gặt hái thành công mỗi lần mang quân đến đất Đức. Mùa trước, Real Madrid phải dừng chân ở bán kết dưới tay Bayern Munich, điều cho thấy sự thận trọng của “Người đặc biệt” là không thừa. 

Real Madrid vẫn lấn lướt đội chủ nhà, nhưng họ đã phải nhận gáo nước lạnh với việc 2 lần để Dortmund vươn lên dẫn trước. Ronaldo vẫn ghi bàn, nhưng là không đủ để Real níu lại 1 điểm (1-2). Sự khoa học và chắc chắn của người Đức hạn chế tối đa những tình huống Ronaldo hay  Di Maria có bóng trong vòng cấm địa, trong khi một người Đức khác là Mesut Ozil hầu như mất hút giữa hàng phòng ngự bọc lót cho nhau rất tốt. Thất bại này tuy không ảnh hưởng đến hy vọng cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out của Real Madrid, nhưng rõ ràng chiến dịch vòng bảng Champions League mùa giải năm nay khó khăn hơn so với những gì thầy trò Mourinho tưởng tượng. 

Ở trận đấu cùng giờ của Bảng D, Manchester City cũng phải nhận “quả đắng” trong chuyến đi tới Ajax. Sau thất bại tại chiến dịch vòng bảng mùa trước, Man Xanh hy vọng sẽ tiến xa hơn tại mùa giải này. Dù vậy, nhà ĐKVĐ Premier League vẫn bị coi là kẻ “khôn nhà, dại chợ”. Kể cả khi Sami Nasri ghi bàn thắng mở tỷ số cho Manchester City, thầy trò HLV Roberto Mancini vẫn rời sân với thất bại 1-3. Trận thua vừa qua khiến đại diện của Anh mới chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm từ 3 trận và gần như hết hy vọng đua tranh vào vòng knock-out. 

Cùng với những “cơn địa chấn” tại Bảng D, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League cũng chứng kiến nhiều bất ngờ. Tại Ukraine, Shakhtar Donetsk đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1, trong khi đội bóng có lần trình diễn đầu tiên tại vòng bảng của giải đấu danh giá nhất châu Âu, Nordsjaelland cầm chân Juventus 1-1. Arsenal, đội được mệnh danh là Vua vòng loại trải qua thất bại 0-2 ngay trên sân nhà dưới tay Schalke 04 ở lượt trận cả 3 đội bóng của Đức toàn thắng.