Dừng lại, dừng hẳn

ANTĐ - Quốc hội vừa yêu cầu tạm dừng thành lập mới các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu vì mọc lên ồ ạt, tràn lan…

- Chỉ dừng lại sau khi “nở rộ” và phơi lộ quá nhiều bất cập, khó khăn, thiếu đồng bộ.

- Trước đó, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng yêu cầu dừng triển khai các dự án sân golf trên cả nước.

- Chỉ dừng lại sau khi các địa phương “chạy đua” mở mang sân golf, “cướp trắng” đất trồng lúa. Nông dân có đi nhặt bóng, tưới cỏ cũng không đủ no.

- Cũng đã có chỉ đạo tạm dừng phát triển quá mức các khu công nghiệp đến mức bão hòa, “bội thực”.

- Sau khi đất trong các khu đó không thể lấp đầy, cỏ hoang mọc lún đầu thì mới… tạm dừng.

- Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn vừa yêu cầu dừng hẳn việc khai thác rừng tự nhiên ở Tây Nguyên.

- Rừng đã tan hoang, đã khai thác, vận chuyển trái phép bao năm nay, giờ có dừng hẳn thì rừng có còn gì nữa?

- Lạ thật, tôi thấy hầu hết mọi chuyện ở ta chỉ dừng lại khi đã quá muộn ví như chuyện xây dựng nhà máy xi măng, mía đường, khu công nghiệp, cảng biển, sân golf, sân bay…

- Thì cũng như giao thông đó thôi. Đèn đỏ là dừng lại, nhưng người ta có dừng đi đâu. Dừng đi, dừng lại đã khó nói gì đến dừng hẳn trách nhiệm, chức vụ của những người không biết dừng những vấn đề cần phải dừng ngay từ sớm.