Đưa truyện cổ tích lên sân khấu chèo

ANTĐ - Khéo léo kết hợp những giai điệu đẹp nhất của nghệ thuật chèo với các ca khúc của thiếu nhi, các nghệ sỹ của Nhà hát Chèo Hà Nội mong muốn chinh phục được khán giả khi đưa truyện cổ tích lên sân khấu.

Đưa truyện cổ tích lên sân khấu chèo ảnh 1

NSƯT Tuấn Hải, tác giả kịch bản kiêm đạo diễn vở "Ăn khế trả vàng"

Vở diễn “Ăn khế trả vàng” sẽ chính thức được công diễn tại Rạp Đại Nam (Hà Nội) từ tháng 11/2011. NSƯT Tuấn Hải, tác giả kịch bản kiêm đạo diễn đã dành cho ANTĐ cuộc trò chuyện thú vị xung quanh vở diễn này.

- Xin chào NSƯT Tuấn Hải. Lý do nào khiến anh quyết định dàn dựng vở diễn dựa trên cốt nội dung của một câu chuyện cổ tích cho sân khấu Chèo?

Trong dịp Tết thiếu nhi 1-6, Nhà hát Chèo Hà Nội đã dàn dựng vở diễn “Quả Táo thần” và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các khán giả, nhất là các khán giả nhỏ tuổi, với 7 suất diễn một ngày. Đó là một thành công hơn cả mong đợi với những người làm nghề như chúng tôi, bởi điều đó chứng tỏ vở diễn đã thực sự chinh phục được khán giả.

Bên cạnh đó, xuất phát từ chủ trương hướng tới phục vụ đối tượng khán giả nhỏ tuổi, để các em có thể tiếp cận với văn hoá truyền thống của dân tộc thông qua các vở diễn mang đậm yếu tố dân gian, chúng tôi quyết định dàn dựng vở diễn “Ăn khế trả vàng”. 
Trong quá trình dàn dựng, chúng tôi đã khéo léo kết hợp những giai điệu hay nhất, đẹp nhất của nghệ thuật Chèo như làn điệu Gà rừng, Cách cú, Tứ quý, Ngân sổng… có tiết tấu nhanh, vui nhộn với các ca khúc của thiếu nhi như Chú ếch xanh, Quả, Năm ngón tay ngoan… từ đó giúp các em cảm nhận một cách dễ dàng, phù hợp với tư duy hồn nhiên của các em nhưng vẫn có tính chất giáo dục thông qua các bài học, các thông điệp từ vở diễn.
 Một cảnh trong vở diễn

 Một cảnh trong vở diễn

- Anh có thể giới thiệu đôi nét về vở diễn “Ăn khế trả vàng”?

Có thể nói rằng, “Cây khế” là một câu chuyện cổ tích đã quá quen thuộc với người Việt Nam, bởi ngay từ thủa ấu thơ trong câu chuyện mẹ kể, bà kể chắc hẳn ai cũng đã từng một lần được nghe qua câu chuyện này và trong chương trình học phổ thông trước đây, sách giáo khoa cũng có in câu chuyện này. Điều đó để nói lên rằng, cốt nội dung không phải là một cái gì quá xa lạ, mới mẻ với công chúng. Nhiệm vụ của chúng tôi, những người nghệ sỹ đó là phải kể lại câu chuyện này một cách hấp dẫn, thông qua ngôn ngữ sân khấu, từ đó mới có thể chinh phục được khán giả, đặc biệt là những khán giả “nhí”.

“Ăn khế trả vàng” là một vở diễn được đầu tư công phu về kịch bản, thời gian tập luyện cũng như các yếu tố khác nhằm làm nên thành công cho vở diễn. Cùng với các nghệ sỹ Nhà hát Chèo Hà Nội, sự tham gia diễn xuất của NSƯT Minh Vượng chắc chắn khán giả sẽ bị “chọc cười” bởi lối diễn dí dỏm, có thần của chị, hứa hẹn mang lại cho khán giả những giây phút thú vị, những tiếng cười sảng khoái.

- Theo như anh nói thì “Ăn khế trả vàng” hướng tới đối tượng khán giả là các em thiếu nhi. Vậy tại sao không dàn dựng và công diễn vào dịp Tết thiếu nhi hay Rằm Trung thu?

Chúng tôi cho rằng, để phục vụ các em thiếu nhi thì không nhất thiết chỉ tập trung vào những dịp như 01/6 hay Rằm Trung thu, bởi những bài học về tình người, về lòng nhân ái thì luôn là cần thiết cho các em. Tất nhiên, trong những ngày đặc biệt của thiếu nhi, Nhà hát cũng đã có những vở diễn đặc biệt dành tặng các em rồi.
 
- Thông điệp chủ đạo của vở diễn là gì, thưa anh?

Khi xem xong vở diễn này, tôi tin rằng các em sẽ tự tìm ra cho mình những bài học cụ thể, tuỳ vào cảm nhận của từng em, từng lứa tuổi. Thông điệp chủ đạo chúng tôi muốn gửi gắm thông qua vở diễn, đó là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả ấy, gậy ông đập lưng ông, làm người không được tham lam, độc ác… Những điều đó tưởng chừng rất đơn giản, nhưng là cả một bài học lớn trong suốt cuộc đời của mỗi người.

- Anh có thể chia sẻ đôi điều về kế hoạch sắp tới của mình?

Trước mắt, từ tháng 11/2011 chúng tôi sẽ công diễn vở “Ăn khế trả vàng” và thực hiện các công việc của Nhà hát.

Cá nhân tôi, với tư cách là Chủ tịch Hội nghệ thuật nhân đạo Thành phố Hà Nội, cùng với sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Hân là Đại sứ từ thiện của Hội, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình thăm và tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, để được chia sẻ những nỗi đau mà số phận bắt họ phải chịu đựng, để họ tiếp tục nuôi một niềm tin vào cuộc sống, vào cộng đồng.

Xin cám ơn anh!