Những người đồng đội ra tận xe đón liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về Nghĩa trang Liệt sỹ TP Hà Nội
Đất Mẹ 'ôm' người liệt sỹ 19 tuổi vào lòng, Nguyễn Đình Phúc đã sống, cống hiến tuổi thanh xuân rực rỡ cho lý tưởng vô cùng cao đẹp
Đưa di ảnh, hài cốt người liệt sỹ trẻ vào nơi an nghỉ cuối cùng
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP cùng đồng đội đưa tiễn liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ
Trung tướng Nguyễn Hải Trung chào người lính trẻ lần cuối. Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình, vì sự bình yên của nhân dân
Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội thắp nén hương tiễn biệt liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc
Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chào tiễn biệt liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc
Đưa tiễn em hôm nay còn có rất nhiều người thân của liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc
Chị gái của Nguyễn Đình Phúc không nén nổi đau thương khi mất đi người em trai
Thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc
Yên nghỉ nhé, người lính trẻ! Em sống mãi cùng tuổi 19 của mình trong lòng mọi người
Cũng trong sáng nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và chỉ huy Công an các quận, huyện của thành phố đã thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hà Nội
Trung tướng Nguyễn Hải Trung thắp hương tại phần mộ Liệt sỹ Phạm Công Huy, người chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội anh dũng hy sinh tại xã Đồng Tâm 3 năm trước
Hôm nay, Phạm Công Huy đón một người em, một người đồng đội kém anh đúng 10 tuổi