Du học sinh về nước... ăn trộm

ANTĐ - Từng có thời gian 3 năm du học tại Singapore, tuy nhiên, thay vì cố gắng học hành, Nguyễn Anh Cường (SN 1984), trú tại Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội lại dính vào ma túy. Sau khi về nước, Cường tiếp tục trượt dài và đi trộm cắp tài sản để có tiền đốt vào ma túy.  

Đối tượng Nguyễn Anh Cường và chiếc xe tang vật

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt chung cư nằm trên địa bàn huyện Từ Liêm liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Ngày 9-6, gia đình bà Nguyễn Thị An ở phòng 302 thuộc khu đô thị Mễ Trì vừa mở cửa bước vào nhà đã tá hỏa khi chiếc máy tính xách tay, đồng hồ, nhẫn vàng và ví tiền “không cánh mà bay”. Điều khó hiểu là cửa ra vào của ngôi nhà đã được gia chủ khóa kỹ. Một tuần sau, tại phòng 203 của khu chung cư An Lạc cũng xảy ra trộm cắp với thủ đoạn tương tự. Những tài sản có giá trị và dễ mang vác, cất giấu như máy tính xách tay, ví da… của gia đình nạn nhân cũng biến mất. 

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập những thông tin có liên quan, Đồn Công an số 1, các đội nghiệp vụ của CAH Từ Liêm nhận định, rất có thể đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp ở chung cư trên chỉ là một. Cùng với việc tăng cường rà soát truy tìm hung thủ, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ và tố giác tội phạm được đẩy mạnh tới từng hộ dân, cụm dân cư. 

Khoảng 14h ngày 18-6, khu đô thị Mễ Trì Hạ thưa vắng người qua lại. Từ đường lớn, một chiếc xe ô tô nhãn hiệu CR-V, BKS: 30T-9031 lao vào trong sân chung cư. Bước xuống xe là một nam thanh niên người nhỏ thó, ăn mặc lịch sự trên tay xách chiếc túi màu đen. Sau một hồi ngó nghiêng, thấy không có ai để ý, thanh niên này đã đột nhập vào phòng 414 bằng lỗ thoáng nhà vệ sinh. Trong khi đang lục soát lấy tài sản, đối tượng bị chủ nhà phát hiện hô hoán. Đối tượng liều mình đạp tung cánh cửa rồi lao thẳng ra ngoài bỏ chạy nhưng đã bị người dân và lực lượng bảo vệ tòa nhà kịp thời khống chế bắt giữ, giao nộp cho Công an. Kiểm tra đối tượng, lực lượng bảo vệ và Công an phát hiện bên trong túi xách có 3 túi nilon chứa hơn 1,2gram ma túy, 11 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ đối tượng mang theo dùng để trộm cắp như kìm cộng lực, cưa sắt…

Tại Đồn Công an số 1, đối tượng khai nhận là Nguyễn Anh Cường. Cường khai sau khi học hết THPT, do gia đình có điều kiện nên Cường được bố mẹ cho đi du học ở Singapore. Tuy nhiên, cuộc sống xa gia đình, thiếu bản lĩnh và “ham vui”, Cường đua đòi chơi bời với những đứa bạn xấu rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Sau quãng thời gian 3 năm du học, Cường trở về nước mang theo những cơn nghiện ma túy vật vã mỗi khi thiếu thuốc. Không nghề nghiệp, “đói” thuốc và thiếu tiền, Cường tìm cách đi trộm cắp để lấy tiền mua ma túy. Cường để ý thấy hầu như tại các phòng ở trong chung cư phần lỗ thoáng nhà vệ sinh thường chỉ là cửa lật, gia đình hoặc người xây dựng không lắp đặt chấn song sắt. Do người nhỏ nên Cường dễ dàng chui qua các lỗ thoáng này lọt vào trong nhà. Để qua mặt lực lượng bảo vệ các tòa nhà chung cư, mỗi khi đi gây án, Cường thường thuê xe ô tô, ăn mặc lịch sự, xách theo đồ nghề trong túi rồi đàng hoàng đi vào tòa nhà. Hễ thấy phòng nào sơ hở sẽ ra tay. 

Vụ án đang được CAH Từ Liêm hoàn tất hồ sơ xử lý.

(Tên các bị hại đã được thay đổi)