Tối mùng 1 Tết, người dân Thủ đô tập trung đông đúc tại cổng chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để đi lễ cầu may mắn, bình an
Trong sân chùa, hàng trăm người đứng khấn, xin lộc trong ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão
Nhiều người đi lễ đầu năm để gửi gắm ước nguyện, cầu những điều tốt đẹp nhất trong năm mới
Có người cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, có người chỉ cầu bình an và sức khỏe cho gia đình
Đi lễ chùa trong ngày đầu năm không chỉ là để ước nguyện mà còn là dịp để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao lo toan, vất vả của năm cũ
Đi lễ chùa cũng chính là cách để mỗi người học được tinh thần từ bi, trí tuệ, lòng vị tha và những điều tốt đẹp nơi cửa Phật
Nhiều năm qua, nét văn hóa đi chùa trong ngày đầu tiên của năm mới vẫn luôn được người dân trân trọng và lưu giữ
Đi lễ vào tối mùng 1 Tết không quá đông đúc, không phải chen chân như đi chùa cầu an lúc 0h sáng sau giao thừa
Với nhiều gia đình, đi lễ chùa trong ngày mùng 1 là phù hợp nhất và cũng gần với truyền thống xưa hơn
Mặc dù đông người đi lễ nhưng tất cả đều yên tĩnh
Nhiều gia đình đưa theo em nhỏ với nguyện ước việc học hành luôn được hanh thông
Nhiều bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống để đi lễ, đây là cách lựa chọn phù hợp trong những nơi cần sự trang trọng, tôn nghiêm
Đi chùa đầu năm là nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng qua nhiều thế hệ
Đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới là hoạt động thường niên của mỗi gia đình trong mỗi dịp Tết đến để cầu mong sự may mắn tốt lành