Đội trưởng New Zealand ngạc nhiên với chiến thuật tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội trưởng đội tuyển nữ New Zealand - Ria Percival bày tỏ ngạc nhiên khi tuyển nữ Việt Nam lùi đội hình quá sâu, đặc biệt là trong hiệp một, và để cô cùng đồng đội kiểm soát bóng vượt trội.

Chiều 10-7, trả lời Sky Sport sau khi cùng tuyển nữ New Zealand thắng tuyển nữ Việt Nam 2-0 ở trận giao hữu trước thềm World Cup 2023, đội trưởng Ria Percival hạnh phúc khi được trở lại sân cỏ cùng đồng đội sau hơn 1 năm chữa chấn thương đầu gối.

Khi được hỏi liệu cô ấy hạnh phúc hơn với hai bàn thắng hay giữ sạch lưới, Percival trả lời: "Thực sự là cả hai".

Đội trưởng tuyển New Zealand - Ria Percival
Đội trưởng tuyển New Zealand - Ria Percival

Đội trưởng tuyển New Zealand thừa nhận "rất ngạc nhiên" khi các cầu thủ Việt Nam lùi quá sâu, đặc biệt là trong hiệp một, và để cô cùng đồng đội giành quyền kiểm soát bóng vượt trội.

"Khó có thể thay đổi điều đó, song từ đó, chúng tôi có thể tạo ra cho mình nhiều cơ hội hơn", Percival nói và cho rằng toàn đội đã có màn trình diễn tốt.

Theo thống kế trận đấu, tuyển nữ New Zealand kiểm soát bóng 64%, tung ra 27 cú sút trong đó có 12 cú sút trúng đích, 2 bàn thắng. Trong khi Việt Nam kiểm soát bóng 36%, vỏn vẹn 2 cút sút và không có quả phạt góc nào (so với 7 quả phạt góc của New Zealand).

HLV Jitka Klimková của New Zealand bày tỏ "rất hài lòng" với màn trình diễn của học trò, đặc biệt là trong hiệp một.

"Đó là một thứ bóng đá rất hay. Chúng tôi đã kết nối, tin tưởng lẫn nhau, phối hợp rất tốt. Đó là những điều mà tôi muốn xem và rất hài lòng về trận đấu này", HLV Jitka Klimková nói sau trận.

Trong bài bình luận trận đấu, tờ Stuff của New Zealand bày tỏ nuối tiếc khi đội nhà có thể thắng 4-5 bàn cách biệt, nếu như một số tình huống dứt điểm được thực hiện hiệu quả hơn.

Tờ báo cho rằng tuyển Việt Nam đã triển khai chiến thuật "tiêu cực một cách kỳ lạ" bằng cách lùi sâu về phần sân của mình để "The Ferns" ghi bàn trong 45 phút đầu tiên, khiến trận đấu diễn ra một chiều. Điều này là bất ngờ nếu nhìn vào chênh lệch thứ hạng FIFA giữa hai đội chỉ là 6 bậc (26 so với 32 của Việt Nam).

"New Zealand đã phá vỡ chuỗi 10 trận không thắng bằng chiến thắng cách biệt trước đội tuyển Việt Nam gây thất vọng. Họ (tuyển Việt Nam) đã thi đấu quyết liệt hơn trong hiệp hai, nhưng thủ môn Vic Esson của Ferns vẫn chỉ là khán giả", Stuff bình luận.