Kể từ 0h ngày 1-4, người dân thực hiện cách ly toàn xã hội, "thôn cách ly với thôn, xóm cách ly với xóm" (Ảnh chụp tại đường Giải Phóng ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội)
Tranh thủ thời gian nghỉ trách dịch, người dân Hà Nội tập luyện tăng cường sức hỏe, nâng cao sức đề kháng
Hai mẹ con đang đánh cầu long tại tượng đài Lenin
Cả gia đình cùng nhau đạp xe dọc bờ hồ Tây
Người dân đeo khẩu trang đúng cách và chấp hành việc cách xa nhau 2m
Các tấm poster tuyên truyền được dán tại những nơi công cộng
Các ki-ốt tại chợ Đồng Xuân đã đóng cửa
Một ngày vắng lặng tại Ga Hà Nội, người dân thực hiện cách ly toàn xã hội, hạn chế di chuyển
Một số người mặc đồ bảo hộ khi đến những nơi công cộng
Bồn rửa tay dã chiến đã được trang bị để phục vụ người dân
Tại các chợ dân sinh, người dân không đổ xô đi tích trữ lương thực mà bình tĩnh, mua vừa đủ ăn
Còn tại các siêu thị, mọi người cũng không hề phung phí mua đồ tích trữ
Người dân xếp hàng mua thực phẩm
Tại trung tâm thương mại, ngoài quầy nhu yếu phẩm thì tất cả các cửa hàng khác đều đóng cửa
Vì số lượng khách hàng chỉ bao gồm phần lớn người dân trong khu vực nên đồ ăn cũng được cung cấp vừa đủ.