Đối mặt nhiều khó khăn

ANTĐ - Chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam xưa nay vẫn bị coi là không ưa thầy nội. Nhìn về quá khứ, kể từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập với đấu trường khu vực đến trước khi ông Hoàng Văn Phúc lên nắm quyền, ĐTQG đã trải qua 6 đời HLV nội, trong đó có một nửa phải nhận thất bại chóng vánh và rời tuyển trong ngậm ngùi. 

Cái hạn “tuổi 49” và gương những người tiền nhiệm đang ám ảnh tân HLV trưởng  Hoàng Văn Phúc

Người thầy nội đầu tiên lãnh sứ mệnh là HLV Vũ Văn Tư, lúc ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 1991. Tuy nhiên, ông Tư chỉ tại vị vỏn vẹn đúng… 7 ngày, sau cuộc đào tẩu khỏi Trung tâm thể thao I (Nhổn, Hà Nội) của 11 cầu thủ Quảng Nam-Đà Nẵng, Hải Quan và Cảng Sài Gòn vì điều kiện sinh hoạt, luyện tập thiếu thốn. Hai năm sau, đến lượt ông Trần Duy Long được trao vinh dự dẫn ĐTQG. Một điểm khá trùng hợp với ông Vũ Văn Tư, khi ông Trần Duy Long nhận nhiệm vụ đúng là lúc nhà cầm quân này bước vào tuổi 53.

Cũng giống như người đồng nghiệp, ông Long mau chóng bị đánh bật khỏi ghế HLV trưởng sau khi dẫn ĐT Việt Nam thi đấu 8 trận nhưng thua tới 7 tại vòng loại World Cup 1994, và ở SEA Games 1993 sau đó, đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng. Tương tự là trường hợp của HLV Phan Thanh Hùng năm 2012. Ông Hùng lên tuyển mang theo kỳ vọng là người làm rạng danh HLV Việt Nam và thực tế, HLV gốc Đà Nẵng đã có sự khởi đầu như mơ khi đội tuyển thắng 5, hòa 3 trong 10 trận giao hữu. Thế nhưng, ở trận đấu quan trọng mang tên AFF Cup, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bị loại ngay từ vòng bảng. Hệ quả là ông thầy Đà Nẵng buộc phải từ chức sau kỳ AFF Cup tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhiều người cho rằng cái “hạn tuổi 53” chính là điểm chung khiến cả 3 cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam bị mất chức, chứ không đơn thuần chỉ do yếu tố chuyên môn. 

Thật trùng hợp, ông Hoàng Văn Phúc cũng nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam khi đang ở “tuổi hạn” 49. Rất khó có thể đoán định, rằng ông Phúc sẽ trụ được bao lâu trên cương vị HLV trưởng khi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu và chẳng thể lấy lý do tâm linh ra mà quy chụp. Thế nhưng, một sự thật đang hiện hữu là ông thầy gốc Hà Nội đang đối mặt vô vàn khó khăn, rủi ro rình rập. Chuyên gia kỳ cựu Trần Văn Phúc từng nhận xét: “Muốn sống tốt ở môi trường đội tuyển, HLV còn phải có các mối quan hệ tốt với nhiều phía, đặc biệt là cầu thủ. Ở ĐT Việt Nam, HLV nội dạy chuyên môn thì ít và nhàn, chủ yếu là làm sao để cầu thủ nó không phá mình. Không cẩn thận là bị “thiêu sống” ngay”.

Việc ĐT Việt Nam không đề cao thành tích tại vòng loại Asian Cup sắp tới cũng là lý do để các cầu thủ giở “chiêu trò”. Cần phải nói thêm rằng, một phần nguyên nhân trong thất bại của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng là do bị chính cầu thủ phá. Một người vốn nổi tiếng là “không làm mất lòng ai bao giờ” và có uy tín như ông Hùng còn bị phá thì với người “mới chân ướt chân ráo” lên tuyển như ông Phúc cần phải thận trọng hơn gấp bội, nếu không muốn bị “thiêu sống”.