“Đội đặc nhiệm” giảm tải

ANTĐ - Từ một phiên thảo luận báo cáo của Bộ Y tế trước Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, lại trở thành phiên chất vấn bà Bộ trưởng, chứng tỏ vấn đề “nóng” đến mức nào. 

- Quá tải bệnh viện, viện phí tăng không xứng với y đức và chất lượng dịch vụ “nóng” quá lâu rồi, đến mức… nguội lạnh. Dân tình cũng đành cắn răng mà chịu, kêu mãi rát cổ, ai nghe!

- Dân quen cam chịu, nhưng các đại biểu do dân tin cậy bầu ra thì phải lên tiếng. Nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn: Vì sao nhiều vụ tiêu cực chỉ khi người dân hoặc báo chí phát hiện, Bộ mới biết? Vậy thanh tra, kiểm tra ngành y tế ở đâu?

- Câu hỏi hóc búa quá, không chỉ ngành y tế mà nhiều ngành khá cũng… bí rì rì.

- Bà Bộ trưởng phân trần rằng, khi thanh tra họ đưa ra “vở sạch, chữ đẹp” thì biết thế. Bà mong các ủy ban và các đại biểu vào cuộc phát hiện… hộ. 

- Thấy chưa, đâu chỉ riêng ngành bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng con người mới có “vở sạch, chữ đẹp” khi có đoàn kiểm tra, thanh tra. 

- Liệt kê một loạt vụ, điển hình như ăn bớt       vaccine, tiêm chủng khiến trẻ sơ sinh tử vong, “nhân bản” kết quả xét nghiệm… các đại biểu “truy vấn”: Bộ Y tế có văn bản pháp quy nào để xử lý cán bộ?

- Chất vấn đến… như thế thì đến Bộ trưởng cũng bị “quá tải”, chứ không chỉ bệnh viện quá tải. 

- Chính vì “quá tải” mới tìm ra lối thoát. Bà Bộ trưởng tiết lộ đã thành lập một “đội đặc nhiệm” giảm tải tại các bệnh viện và xử lý vi phạm y đức. 

- Tuyệt vời! Vậy thì nên “nhân bản” nhiều “đội đặc nhiệm” ở nhiều ngành khác.