|
Những ngày này, tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đang miệt mài với chất liệu gỗ mít và đá ong để tạo hình hổ |
|
Để có thể trở thành những món đồ “độc bản” đặc sắc từ những miếng gỗ, viên đá… tất cả phải trải qua rất nhiều công đoạn như: đục, phủ màu, phơi khô, dát vàng, khảm trai, khảm trứng… |
|
Có thể nhận thấy, linh vật hổ qua bàn tay của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát mang một dáng vẻ gần gũi, đôi khi có chút cách điệu về màu sắc và kèm theo đó là những tích cổ về loài vật này |
|
Tính đến thời điểm hiện tại, nghệ nhân này đã thực hiện được hơn 700 hình tượng hổ |
|
Loài vật này không chỉ xuất hiện trong văn hóa dân gian, câu chuyện cổ tích, ca dao, tục ngữ, mà còn dần dần bước vào cuộc sống thường ngày như những món vật phẩm trang trí, quà lưu niệm |
|
Từ những thân gỗ, hình ảnh của những chú hổ vốn oai dũng, uy mãnh trở nên thân thiện, gần gũi và hài hòa đã dần xuất hiện |
|
Trong 12 con giáp, Dần là loài vật biểu trưng cho sự quyền uy, trường khang và dũng mãnh |