"Đoàn tùy tùng" của người khổng lồ Samoyeds

ANTD.VN - Manpupuner, nằm ở nơi hẻo lánh của Cộng hòa Komi, được coi là một trong Bảy kỳ quan của Nga.

Manpupuner Rock Formations hay thành tạo đá Manpupuner là một tập hợp gồm 7 cột đá nằm ở phía tây dãy núi Ural thuộc Quận Troitsko-Pechorsky của Cộng hòa Komi. Ảnh: Geologyscience

Được coi là một trong Bảy kỳ quan của Nga, các khối đá Manpupuner là một điểm thu hút phổ biến ở Nga, mặc dù là điểm du lịch còn tương đối hoang sơ. Ảnh: Earthlymission

Chiều cao của những tảng đá thay đổi từ 30 đến 42 mét. Ảnh: Wikimapia

Khoảng 200 triệu năm trước, tại vị trí của những cột đá, có những ngọn núi cao. Mưa, tuyết, gió, sương giá và sức nóng dần dần làm xói mòn các ngọn núi. Ảnh: Russiatrek

Đá phiến sericite-thạch anh rắn còn lại được tạo thành, ít bị xói mòn hơn và tồn tại cho đến ngày nay. Đá mềm bị phá hủy do phong hóa và bị nước và gió cuốn đi nơi khác.

Có một cột đá cao 34 mét, tách biệt so với những cột đá khác. Ảnh: Geologyscience

Sáu cột đá khác nằm ở rìa của vách đá. Có rất nhiều truyền thuyết gắn liền với Manpupuner. Các khối đá này từng được người dân Mansi địa phương coi là linh thiêng và việc leo lên chúng bị coi là tội lỗi.

Theo truyền thuyết địa phương, những cột đá này từng là đoàn tùy tùng của người khổng lồ Samoyeds đi xuyên núi đến Siberia, nhưng bị một pháp sư có tên là Yallingner biến tất cả các chiến binh thành đá. Bản thân Yallingner cũng bị biến thành đá, và kể từ đó, bảy người đứng mãi lại nơi đây, trong đó một người đối mặt với sáu quân lính còn lại.