Dọa tung "chưởng" vì cha... không nghe lời!

(ANTĐ) - Y những “đả nữ” trong phim hành động, chị Hằng còn đòi áp dụng “chưởng” đối với ông bố già vì... không biết nghe lời!

Đó là câu chuyện khá hy hữu của gia đình ông Dương (trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Cách đây vài năm, anh Hùng nên duyên vợ chồng với chị Hằng là con gái ông Dương. Sau lễ kết hôn, đôi vợ chồng trẻ chí thú làm ăn nên cũng cất được căn nhà gọi là có nơi ăn chốn ở ổn định để lo nuôi con. Hai đứa con lần lượt ra đời là nguồn hạnh phúc lớn lao cho gia đình của đôi vợ chồng này, nhưng rồi cơ sự đổ bể vì chị Hằng có “máu” đỏ đen.

Từ khi sa vào bài bạc, chị Hằng thường xuyên tụ tập với năm bà, bảy chị đi đánh bài ăn tiền mà quên trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Dính vào bài bạc, lời đâu chẳng thấy chỉ thấy  đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi theo những con chuồn, bích, rô, cơ.

Năm lần bảy lượt khuyên vợ không được, anh Hùng bực mình lắm, nhưng rồi thương vợ, thương con nên chuyện lại đâu vào đấy. Còn chị Hằng được thể, cứ hết lần này đến lần khác theo chị, theo em đi đánh bài. Rồi thì địa bàn đánh bài ngày càng được mở rộng, không chỉ trong tổ, trong phường mà còn “vươn” sang các quận khác trong thành phố.

Vì hành vi này, chị Hằng đã bị CAQ Ngũ Hành Sơn lập biên bản xử phạt hành chính, nhưng rồi vẫn “ngựa quen đường cũ”. Hạnh phúc vợ chồng vì thế mà đổ vỡ, sống chung một nhà mà như cách xa mười phương là vậy. Ngán ngẩm sự đời, anh Hùng quyết định làm đơn xin ly hôn và mong muốn của anh cuối cùng cũng được tòa chấp thuận. Nhưng cũng vì chuyện này mà ông Dương, cha chị Hằng phải hứng chịu nhiều nỗi khổ sở chẳng giống ai.

Số là, tuy đã ly dị vợ, nhưng anh Hùng vẫn thường xuyên qua nhà thăm hỏi ông Dương và ở lại ăn cơm ở đó, vì nghĩ cho cùng, anh bực chị Hằng chứ không liên quan gì đến bố vợ. Nhiều hôm đi làm về muộn, không kịp nấu cơm, anh lại sang nhà ông Dương ăn cơm, chuyện trò cùng ông Dương. Tuy nhiên, về phần chị Hằng thì ngày càng chanh chua, thấy anh Hùng thường xuyên đến nhà bố đẻ mình thì bực lắm, nhiều lần chị ra “tối hậu thư”, yêu cầu cha “không được cho anh Hùng ăn cơm”! Thấy con gái quá quắt, ông Dương không chấp, vẫn tiếp tục để anh Hùng qua lại như thường.

Vì cha không chấp hành “tối hậu thư”, chị Hằng liền quay ra đánh đố, chửi bới. Nhiều lần “đối thoại” không được, chị Hằng quay sang “tung chưởng” đập phá đồ đạc trong nhà ông Dương y những “đả nữ” trong phim hành động. Chẳng những thế, chị Hằng còn đòi áp dụng “chưởng” đối với ông bố già vì... không biết nghe lời! Trước thái độ hung hăng của con gái, ông Dương nhiều lần họp gia đình khuyên nhủ con nhưng rồi cũng đành bó tay. Hết cách, ông Dương đành trình đơn lên CAP Hòa Hải nhờ giải quyết vụ việc với hy vọng vợ chồng con gái nối lại tình xưa và làm ăn nuôi con, nuôi cháu.

Sau vụ này, nhiều người cho rằng ý định của ông Dương là tốt, nhưng thực hiện được hay không thì còn tùy ở... chàng rể, bởi anh Hùng chẳng dại gì “nối lại tình xưa” với người phụ nữ như chị Hằng.