Vụ mang mìn cướp hiệu vàng:

Dọa nổ mìn trên đường tẩu thoát

ANTĐ - Rạng sáng qua (22-6), nghi can thứ 2 tham gia vụ đặt mìn trong hiệu vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội), đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang ngủ trong một túp lều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Tạ Hải Hà

Đồng phạm là em trai hung thủ

Quá trình truy bắt đồng phạm Tạ Hải Hà (SN 1992), ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang không gặp mấy trở ngại. Khó khăn duy nhất ở chỗ, hung thủ ôm thuốc nổ vào cửa hàng vàng Hoàng Tín - Tạ Văn Thanh (SN 1987), trong quá trình khai báo ban đầu tỏ ra  ngoan cố, không thừa nhận có đồng phạm - một cán bộ Phòng CSHS CATP Hà Nội thông tin. Tập trung khai thác “nóng” với đối tượng này gần 10 giờ đồng hồ, tối 21-6, Thanh mới chịu khai “bạn đồng hành” của mình, cũng là cậu em trai cùng cha khác mẹ. Ngay trong đêm, tổ công tác với trên 10 CBCS của Phòng CSHS đã lên đường về Bắc Giang truy bắt Hà. “Lúc đó khoảng 1h sáng 22-6, nghi can này bị bắt khi đang ngủ trong một lều vịt, cách nhà hơn 1km” - cán bộ tham gia truy bắt cho hay. Đối tượng này nhanh chóng bị di lý về Hà Nội phục vụ điều tra. 

Trưa 22-5, PV ANTĐ đã có cuộc trao đổi ngắn với Hà tại trụ sở cơ quan công an. Hung thủ 20 tuổi ấp úng kể: “Em học hết lớp 9 thì bỏ học ở nhà chơi. 18 tuổi theo anh (Tạ Văn Thanh) vào TP Vũng Tàu làm công nhân cho một công ty da giày. Làm được gần 1 năm, hai anh em lại bàn nhau ra Bắc, lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh bốc vác thuê”. Làm không đủ ăn, gần 1 tháng trước khi gây ra vụ nổ, Thanh và Hà bàn nhau đi mua thuốc nổ, cùng làm 2 quả mìn tự tạo, mang xuống Hà Nội cướp hiệu vàng. Sau khi chọn được địa điểm gây án, sáng 21-6, hai anh em rời phòng trọ, đi xe máy đến ngã 3 phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội). Cách hiện trường khoảng 60 mét, Thanh dừng xe máy, thả em trai xuống trước cửa bến xe Kim Mã, giao nhiệm vụ đứng cảnh giới. “Nghe tiếng nổ lớn trước cửa hiệu vàng khiến nhiều người bị thương, thấy anh Thanh bị người dân truy đuổi, em hoảng loạn quá đón “xe ôm” rời khỏi hiện trường”. Hà đến bến xe Gia Lâm, lên xe khách về nhà ở Bắc Giang. “Trưa cùng ngày, em nghe đám thanh niên trong làng kháo nhau anh Thanh bị bắt, nhưng nghĩ mình không liên quan đến sự việc nên ung dung ở nhà cho đến khi các anh công an tới”.

“Tôi sẽ cho nổ tung nhà nếu ai báo công an”

20 phút sau vụ nổ mìn trước cửa hiệu vàng Hoàng Tín, trước lúc Tạ Văn Thanh bị bắt, có lẽ là khoảng thời gian kinh hoàng với nhiều người dân sống gần khu tập thể Điện lực (phố Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa). Bị người dân và lực lượng công an theo sát, truy đuổi gắt gao, Thanh “bật tường” trèo qua nhiều ngõ ngách rồi chạy vào nhà ông Trần Văn Sồi (SN 1938), ở khu tập thể Điện lực. “Vừa giáp mặt tôi, anh ta hét lớn: “Cháu cướp hiệu vàng, trong người có thuốc nổ, đừng ai động vào cháu” - ông Sồi kể. Thanh niên ngoài 20 tuổi cứ thế lao vào trong ngôi nhà 3 tầng tìm chỗ lẩn trốn. Thấy đối tượng ôm mìn vào nhà, anh Trần Thanh Sơn - con trai cả của ông Sồi lao vào định bắt giữ, bất ngờ bị đối tượng gí dùi cui điện ngã ngửa xuống đất. Nhìn thấy có đông người đang đứng ngoài nhà, Thanh vén áo lên cho tất cả nhìn thấy bộ điều khiển từ xa, dùng để kích nổ mìn rồi buông lời dọa: “Tôi sẽ tự sát nếu ai dám báo công an” - nhân chứng kể.

Thấy đối tượng lao lên sân thượng tầng 3, nhiều người nhà ông Sồi tự tìm cách thoát ra ngoài và điện báo cho công an. Chỉ riêng người đàn ông 75 tuổi bình tĩnh theo sát đối tượng để dỗ dành, tránh việc anh ta xúc động, làm liều. “Lúc đó tôi chẳng kịp nghĩ việc này nguy hiểm, cốt sao kéo dài được thời gian chờ lực lượng công an đến ứng cứu” - ông Sồi nhớ lại. Thấy đối tượng leo lên sân thượng bỏ trốn, ông Sồi nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Cháu gỡ mìn ra khỏi người, ông sẽ chỉ cho cháu chỗ trốn”. Thanh lỳ lợm đáp trả: “Đằng nào cháu cũng chết ông ạ”, rồi nhanh chân chui ra cánh cửa thoát hiểm “chuồng cọp” tầng tum, nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh, nép người bò để lẩn trốn.

Trong một diễn biến trước đó, nhận được tin báo về vụ nổ mìn xảy ra ở 124 phố Nguyễn Thái Học, đối tượng bỏ chạy vào khu dân cư trong phố Lý Văn Phúc (phường Cát Linh), CAP Cát Linh nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành vây bắt. “Đến đầu phố, một người dân báo với tôi, đối tượng bỏ trốn có súng, lựu đạn và đeo hộp gì đó trước ngực giống như mìn tự chế” - Đại úy Chu Phương Anh - Phó trưởng CAP Cát Linh nhớ lại. Là tuyến phố cụt, nên khi chạy vào Lý Văn Phúc, khả năng đối tượng sẽ trèo tường nhảy ra các ngõ liền kề - cán bộ vây bắt CAP Cát Linh phán đoán. Hai con ngõ 20 và 30 Cát Linh, giáp với tuyến phố này nhanh chóng được bao vây. “Khi đang tìm đối tượng nghi vấn trong một trạm điện, tôi thấy một thanh niên có nhận dạng giống như tên cướp, bò trên mái tôn” - Đại úy Phương Anh nói. Sau khi hô đối tượng đứng lại nhưng hắn vẫn bỏ chạy, tôi rút súng bắt 2 phát chỉ thiên song đối tượng không tỏ vẻ sợ sệt”. Dấu vết của hung thủ gây án có lúc tưởng như mất hút, thì may mắn có một người dân đứng trên tầng cao, thò đầu ra nói: “Nó vừa nhảy từ mái tôn xuống ngõ 20 Cát Linh”. Về phía Tạ Văn Thanh, quá trình bỏ trốn, anh ta đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi ngoài, quấn vào trong chiếc điều khiển kích hoạt mìn ném vào một ngõ nhỏ. “Việc đối tượng thay đổi áo khiến chúng tôi khó nhận dạng hơn” - một cán bộ CAQ Đống Đa nhận xét. 

Lực lượng vây bắt nhanh chóng tỏa ra con ngõ này truy lùng. Sục sạo trong ngõ này không thấy, người dân cho biết, đối tượng lại chạy ra đường. Quan sát nhanh quanh tuyến đường Cát Linh, Đại úy Chu Phương Anh phát hiện Tạ Văn Thanh đang cố gắng nhảy lên xe một số người đi đường hòng tẩu thoát. “Nhảy lên xe nào mọi người cũng dừng lại không đi nữa, đối tượng trở nên hoảng loạn”. Thấy tôi áp sát, hô đứng lại, hắn thò tay vào trong áo, rút ra một vật gì đó màu đen. Trước thông tin người dân báo đối tượng mang súng, Đại úy Phương Anh nhanh chóng rút súng bắn thị uy, nhảy vào quật ngã đối tượng, cùng đồng đội khống chế đưa về trụ sở cơ quan công an. Kiểm tra người đối tượng, cảnh sát thu giữ 1 dao nhọn, 1 dùi cui điện, nhưng không thấy điều khiển mìn. Khai thác nhanh Tạ Văn Thanh, CAP Cát Linh đã tìm nhanh được chiếc điều khiển này trong ngõ nhỏ.

Lời kể của chủ hiệu vàng

Chiều 22-6, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ mìn trước cửa hàng vàng Hoàng Tín, ông Vũ Hải Đường, chủ cửa hàng vẫn nằm trong bệnh viện với vết thương trên đầu. Ông Đường nói: “Mọi việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi”. Ông chủ này kể: Khoảng 10h30, một nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm, mặt bịt kín khẩu trang bước vào cửa hàng. Anh ta tiến nhanh về quầy thủ quỹ ở giữa nhà, rồi đưa mảnh giấy cho nhân viên dọa cho nổ mìn. Hốt hoảng trước sự việc, nhân viên này gọi nhanh ông chủ ra giải quyết. “Khi bước ra tôi chỉ nghĩ anh này vừa đánh nhau với ai đó, vào đây để ẩn nấp nhờ”. Trên ngực anh ta lúc đó đeo một vật gì đó, hình chữ nhật, to bằng chiếc điện thoại.

Thấy ông Đường hỏi: “Tôi có thể giúp được gì cho khách hàng”, nam thanh niên nói với giọng vẻ thiếu tự tin, đại ý là đang cần một khoản tiền để chi tiêu. Trước tình huống trên, ông Đường xử lý khá bình tĩnh, mục đích làm sao đảm bảo tính mạng cho mình cũng như nhân viên trong cửa hàng. Với mức tiền đưa ra là 30 triệu đồng, tên này không chịu - chủ hiệu vàng cho hay. Trong khi hai bên đang thỏa hiệp, một nhân viên trong hiệu vàng phát hiện có một chiếc túi ở dưới đất. Nghi chiếc túi có thể cất giấu hung khí, chủ cửa hàng cùng nhân viên đẩy nhanh vị khách này cùng chiếc túi ra ngoài. Tránh để người này lao vào tiếp, ông Đường yêu cầu cho hạ cửa cuốn xuống. Khi cửa mới đóng một nửa thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, làm nhiều người ở bên ngoài, bên trong cửa hàng vàng bị thương. “Khi cõng cô nhân viên ra ngoài để đưa đi cấp cứu, tôi không hình dung được cảnh tượng bên ngoài lại hãi hùng đến thế”. 

Theo thông tin mới nhất chúng tôi có được, đến chiều qua (22-6), lực lượng công an đã kết thúc việc khám nghiệm hiện trường vụ nổ mìn trước cửa hiệu vàng Hoàng Tín. Phòng CSHS CATP Hà Nội đang tạm giữ 2 đối tượng để phục vụ điều tra, làm rõ.