Ngày mai 19-8, V-League 2012 hạ màn:

Định mệnh gọi tên ai?

ANTĐ - Đây là một mùa giải đặc biệt, khi mà phải đến vòng cuối, nhà vô địch mới được xác định. Hơn nữa, nó sẽ chỉ được xác định sau trận chung kết đích thực trên sân Thống Nhất, giữa Sài Gòn XT (45 điểm) và HN T&T (46 điểm).
Định mệnh gọi tên ai?  ảnh 1
SG.XT (phải) liệu có tái lập kỷ lục của HAGL: vô địch ngay sau khi lên hạng?

Trăm ngả đổ về sân Thống Nhất Cho đến lúc này, người Sài Gòn có lẽ vẫn đang trong cảm giác lâng lâng khi đội bóng đại diện cho họ - SG.XT, ngay sau khi lên hạng, đã ở gần chức vô địch hơn bao giờ hết. Sẽ là một mùa giải tuyệt vời nếu như chiếc cúp được trao cho SG.XT ngay ở sân Thống Nhất, trước đối thủ số 1 là HN T&T, đội chỉ cần hòa trận này (đồng thời Đà Nẵng, đang cùng có 45 điểm, không thắng ở Ninh Bình) là đăng quang. Vấn đề nằm ở chỗ, SG.XT cần giữ được trái tim nóng và một cái đầu đủ lạnh để bước vào trận đấu sinh tử này. Trần Tiến Đại vốn không được biết đến như một HLV chuyên nghiệp, mà như một tay “cò” có hạng trong giới bóng đá Việt, nhưng bất chấp điều đó, kết quả trên sân đã cho thấy ít nhất ông Đại cũng có “số má”.  Ông từng thừa nhận: “Tôi không phải là HLV giỏi, nhưng các cầu thủ biết nghĩ cho tôi, nên tự bảo nhau mà đá”. Bước vào trận đấu này, ai cũng có lợi thế của riêng mình. Trên lý thuyết, cửa của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn sáng nhất so với SG.XT cũng như Đà Nẵng. Tuy nhiên, sức ép từ khán đài Thống Nhất, và đặc biệt là sự quyết tâm của các cầu thủ chủ nhà (đang rất hưng phấn với khoản thưởng 8 tỷ đồng của “bầu” Thụy) sẽ là thách thức rất lớn với đội bóng Thủ đô. Định mệnh đã kéo cả SG.XT và HN T&T vào trận đấu hấp dẫn nhất mùa giải, và bây giờ, ai trong số họ sẽ đủ sức để chiến thắng định mệnh ấy?Nhóm xuống hạng: dễ có “biến” Hải Phòng đã xuống hạng từ lâu, và đây là thời điểm xác định ai sẽ là cái tên nối gót đội bóng thành phố Cảng. Kiên Giang, CLB BĐ HN, Khánh Hòa (cùng 29 điểm) và Đồng Tháp (27 điểm) là 4 gương mặt được “điểm danh” trong danh sách đen này, trong đó tất nhiên Đồng Tháp là đội có ít cơ hội tồn tại nhất. Với 2 điểm ít hơn, Đồng Tháp chẳng còn cách nào khác, buộc phải thắng ở vòng cuối. Trớ trêu là ngay cả khi có thắng Thanh Hóa (đội đã an toàn) đi nữa, họ vẫn không thể tự quyết định số phận, nếu những đội còn lại đều có kết quả như ý.  Vòng này, cả Khánh Hòa và Kiên Giang cũng như CLB BĐ HN đều được chơi trên sân nhà, nhất là trước những đối thủ đã không còn mục tiêu phấn đấu lần lượt là SLNA,  Navibank SG và Hải Phòng. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng sẽ có biến cố xảy ra. Lúc này, sau khi đã ghi tên mình ở hạng Nhất, Hải Phòng thực sự đã không còn gì để mất. Trận đấu cuối cùng của họ ở V-League sẽ chẳng khác nào một lời chia tay đẹp dành cho khán giả. Đặc biệt hơn, đó là trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ CLB BĐ Hà Nội. Một trận thắng của Hải Phòng đồng nghĩa với việc nhiều khả năng họ sẽ kéo luôn cả đối thủ xuống hạng với mình. Nếu Công Vinh, Thành Lương và các đồng đội không cẩn thận, có thể họ sẽ hối không kịp.