Điệu Samba và sự thất vọng cùng cực

ANTĐ - Trước trận gặp ĐT Đức, không ai dám nghĩ tới một kết cục cay đắng đến vậy dành cho chủ nhà Brazil. Người dân xứ sở Samba đã làm tất cả để cứu rỗi niềm tin cho chính bản thân mình. 

Các “vũ công” Brazil (áo sáng) đã tự biến mình thành những chú hề

Nhìn Selecao chủ động đá nhanh về phía khung thành Neuer trong 5 phút đầu tiên, CĐV đội áo vàng xanh hy vọng trong run rẩy. Phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 11 do sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ khi để Muller dứt điểm dễ dàng, người dân Brazil tự an ủi rằng đó chỉ là một tai nạn trong một ngày hàng thủ của họ vắng thủ lĩnh Thiago Silva và vẫn nuôi hy vọng vào một sự khởi sắc ở 80 phút còn lại. Thế nhưng, chút hy vọng le lói đó mau chóng bị dập tắt bởi 3 bàn thắng liên tiếp chỉ trong chưa đầy 3 phút. 

Cả rừng áo vàng xanh trên khán đài sân Belo Horizonte ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong 180 giây tồi tệ, đáng quên nhất trong lịch sử đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup. Sau ngơ ngác, họ bật khóc. Những giọt nước mắt nức nở khóc cho số phận đội bóng mà họ đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng nhận lại là sự thất vọng cùng cực. Sau 4 bàn thua, HLV Scolari cố gắng tận dụng chút tự trọng của mình, nhẫn nại đứng trên đường piste để tạo điểm tựa tinh thần cho học trò. Nhưng chỉ ít phút sau, ống kính truyền hình bắt được hình ảnh “big Phil” hẫng người sau cú sốc khi đội nhà nhận bàn thua thứ 5, lúc này trận đấu mới chỉ đến phút 29. 2/3 thời gian còn lại của trận đấu là quãng thời gian ê chề, dài đằng đẵng với người Brazil. Và đến bàn thua thứ 6, CĐV Brazil đua nhau bật khóc. Dưới sân, HLV Scolari cùng các trợ lý duỗi đôi chân sõng soài trên băng ghế huấn luyện, hướng ánh mắt bất lực về phía các học trò đang chau mày, lắc đầu ngao ngán.

Hình ảnh điển hình cho đêm bi kịch của người Brazil đến ở bàn thua thứ 7. Julio Cesar – người từng là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, dùng đôi tay đeo găng che đi những giọt nước mắt đang ứa ra, nằm bất động hồi lâu bên cột dọc khung thành sau cú sút thành bàn của Schuerrle bên phía tuyển Đức. Và ở lần này, thay vì ngơ ngác, thay vì khóc lóc cho đội nhà, các CĐV Brazil chuyển sang cổ vũ và dành những tràng pháo tay cho đối phương.

Sau trận thua, HLV Scolari thốt lên: “Đây là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp của tôi”, kèm lời xin lỗi gửi tới người hâm mộ. Nhưng chừng đó là chưa đủ với các CĐV của Selecao, khi niềm tin của họ bị phản bội. Mất 2 trụ cột nơi hàng công và hàng thủ, nhưng thật khó hiểu khi HLV Scolari vẫn chỉ đạo các học trò chơi tấn công trước tuyển Đức mạnh toàn diện. Mất trung vệ đội trưởng Thiago Silva, Luiz phải đá cặp trung vệ bất đắc dĩ với Dante – một sự kết hợp tệ nhất của đội tuyển Brazil. Vắng   Neymar, hàng công Selecao yếu ớt đến không ngờ. Bằng chứng là 2 trong 4 pha dứt điểm mà Selecao tạo được lại đến từ đôi chân một hậu vệ, Marcelo. Lối chơi cuốn hút thường thấy của những vũ công samba bị thay bằng những động tác vô duyên, ngờ nghệch đến khó tin. Và ở trận đấu rạng sáng qua, lối chơi đó đã mang lại cho họ sự cay đắng, tủi hổ.

Kỷ lục buồn cho Brazil

Chủ nhà World Cup 2014 đã phải nhận những kỷ lục bất đắc dĩ sau trận thua thảm 1-7 trước Đức tại bán kết:

- Trận thua đậm nhất lịch sử, sau trận thua 0-6 trước Uruguay vào năm 1920

- Đội bóng để thua cách biệt lớn nhất ở một vòng bán kết World Cup

- Brazil để thủng lưới nhiều nhất (11 bàn) tại một kỳ World Cup kể từ năm 1938

- Brazil nhận thất bại đầu tiên tại một trận chính thức trên sân nhà kể từ năm 1975

- Lần đầu tiên Brazil để thủng lưới tới 7 bàn trong 1 trận đấu thuộc World Cup