Điêu đứng vì cô giáo là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

ANTĐ - Với cái “mác” giáo viên và có khiếu ăn nói, cô Cao Thúy Oanh - giáo viên Trường bán công Vĩnh Long (nay là Trường THPT Vĩnh Long) đã lừa gạt nhiều người hàng tỉ đồng.

Hồi còn học phổ thông, Trương Thị Lan Đài (xã Quới An, huyện Vũng Liêm) ở trọ nhà cô Thúy Oanh và khi ra trường thường ghé thăm cô, nên hai người rất thân nhau. Khoảng đầu tháng 5-2011, cô Oanh điện thoại cho Lan Đài nói làm ăn có thiếu một số nợ bên ngoài với lãi suất cao và ngỏ ý mượn tiền.

Nghĩ tình thầy trò, Lan Đài gom hết tiền dành dụm và mượn thêm của bạn bè ở nước ngoài đưa nhiều lần cho cô Thúy Oanh tổng cộng 8.500USD. Sau đó, Đài đến đòi thì Oanh cứ hẹn lần hẹn lữa và sau này bảo không còn khả năng trả. Lâm vào tình cảnh như Lan Đài, anh Mai Văn Ninh (phường 4, TP. Vĩnh Long) học trò của Thúy Oanh cũng “dính” 400 triệu đồng. Anh Ninh cho biết: “Cô Oanh bảo thiếu vốn làm ăn nên mình giúp đỡ. Những lần đầu cô rất uy tín trả tiền, hoa hồng đúng hẹn. Sau này cô tìm cách né tránh, rồi tuyên bố vỡ nợ”.

Bà Nguyễn Thị Thành (phường 8, TP. Vĩnh Long) chăn nuôi bị lỗ, thiếu nợ gần 100 triệu đồng. Qua giới thiệu, nghe cô Thúy Oanh vay nóng trả nhiều lãi nên bà Thành đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất vay giùm 120 triệu. Nhưng khi nhận tiền, cô ta chặn lại 28.500.000 đồng và hứa sẽ trả nhưng đến nay vẫn không trả đồng nào.

Bà Thành rưng rưng: “Gia đình khó khăn, còn bị cô Thúy Oanh gạt lấy tiền và hiện mỗi tháng tôi phải đóng hơn năm triệu đồng tiền lãi. Bây giờ tôi phải kêu bán nhà để trả nợ, gia đình không biết ở đâu...”. Chị T. - người cùng khóm với cô Thúy Oanh nói như mếu: “Cô Oanh đến nhà năn nỉ mượn 70 triệu đồng để lo đám cưới cho đứa con gái và cô ta hứa chắc nịch sau ngày cưới sẽ trả ngay.

Song qua đám cưới, cô Oanh tìm cách lẩn tránh. Đến đòi nợ thì chỉ nhận lời hứa và cô Oanh còn bảo “hẹn gặp nhau ở tòa”. Đây là số tiền tôi lén gia đình cho cô Oanh mượn, bây giờ không biết ăn nói sao với chồng”.

Với dáng mộc mạc của cô giáo dạy môn giáo dục công dân, cô Oanh còn gạt cả những “cò vay nóng” có nhiều kinh nghiệm. Anh Nguyễn Phát Tài (xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long) sập bẫy cô Oanh tới hơn 1,2 tỉ đồng. Anh Tài buồn bã: “Đầu năm 2011, tôi quen với cô Thúy Oanh trong những lần làm ăn chung. Tôi nghĩ cô Oanh là giáo viên làm ăn đàng hoàng, có ngờ đâu là tay lừa đảo chuyên nghiệp. Ngày 20-5-2011, cô Oanh điện thoại mượn thêm 400 triệu đồng để trả tiền đáo hạn cho người quen, ba ngày sau sẽ trả tiền gốc và hoa hồng, tôi cũng tin tưởng giao tiền. Đến hẹn thì cô Thúy Oanh cho biết không còn khả năng thanh toán... Tất cả số tiền trên tôi cũng vay mượn của bạn bè và tôi phải thế chấp căn nhà 400 triệu đồng để trả dần cho các chủ nợ...”.

Theo những người bị hại, căn nhà của cô Oanh thuộc thửa số 59 - tờ bản đồ số 3 - diện tích 88m2, tọa lạc tại khóm 1, phường 4, TP. Vĩnh Long. Ngày 9-6-2011, những người bị hại nghe thông tin cô Oanh có ý định sang tên căn nhà trên nhằm tẩu tán tài sản, đã vội vàng gửi đơn xin ngăn chặn đến UBND TP. Vĩnh Long. Tuy nhiên, quá trình nộp hồ sơ, chuyển nhượng căn nhà, cấp quyền sử dụng đất mới cho người khác chỉ trong ba ngày (từ ngày 10-6 đến ngày 13-6-2011). Trong đó, ngày 11-6 là ngày thứ bảy và ngày 12-6 là ngày chủ nhật (!?). Hành vi lừa gạt của cô giáo Thúy Oanh đã đẩy nhiều gia đình đến tình cảnh điêu đứng.