Diễn viên Huỳnh Phương tiết lộ tình huống “dở khóc dở cười” khi đóng phim

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau hàng loạt vai diễn chọc cười khán giả, Huỳnh Phương sẽ có màn “lột xác” khi hóa thân vào vai người cha lam lũ Tám Mánh trong phim chiếu rạp “Dân chơi không sợ con rơi”. Nam diễn viên tiết lộ quá trình đóng phim để lại trong anh nhiều kỷ niệm cười ra nước mắt.
Huỳnh Phương có sự lột xác về cả tạo hình lẫn cách diễn xuất trong “Dân chơi không sợ con rơi”

Huỳnh Phương có sự lột xác về cả tạo hình lẫn cách diễn xuất trong “Dân chơi không sợ con rơi”

“Dân chơi không sợ con rơi” do diễn viên Thu Trang đầu tư sản xuất và đạo diễn Huỳnh Đông đảm nhận vai trò dàn dựng. Sau “Bố già” thì đây là bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt khai thác chủ đề tình cha con. Bên cạnh người cha “dân chơi” Quân (Tiến Luật) thì người cha Tám Mánh do Huỳnh Phương đóng cũng là nhân tố được nhiều khán giả trông chờ.

Mới đây, trong đoạn cắt từ phim do nhà sản xuất tung ra với nội dung là cuộc cãi vã nảy lửa của Tiến Luật và Huỳnh Phương trên phim về việc nhân vật Quân muốn bỏ lại đứa con rơi ở chùa. Diễn xuất nhập tâm của Huỳnh Phương trong trích đoạn đặc biệt này đã khiến khán giả xúc động và dành rất nhiều lời khen ngợi cho anh. Nhiều người đánh giá Huỳnh Phương có sự lột xác về cả tạo hình lẫn cách diễn xuất trong phim.

Theo đó, Tám Mánh là nhân vật sẽ đồng hành cùng ông bố “dân chơi” Quân trong suốt hành trình ông bố này “gà trống nuôi con”, giúp đỡ anh chàng từ vật chất cho đến tinh thần. Không những là người bạn tốt, Tám Mánh còn là người cha tuyệt vời, hết lòng yêu thương vợ con. Dù hành nghề chạy xe ôm lam lũ, vất vả nhưng anh luôn yêu đời và hạnh phúc vì có một gia đình đầm ấm tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Huỳnh Phương cho biết đây là vai diễn hết sức đặc biệt với anh. Khi được hỏi về cơ duyên đến với vai Tám Mánh, Huỳnh Phương tiết lộ rằng anh đã bị Tiến Luật “gài”. Theo lời kể của Huỳnh Phương, ban đầu Tiến Luật hứa hẹn vai Tám Mánh rất nhẹ nhàng, chỉ cần quay trong 4-5 ngày là hoàn tất. Tuy nhiên kết cục, nam diễn viên lại “dính” với vai diễn này gần 1 tháng trời và toàn phải đi quay ở miền Tây.

Nhận vai Tám Mánh, Huỳnh Phương cho biết, đây là lần đầu tiên anh đóng một vai mà có nhiều con như vậy, đặc biệt là toàn con trai nghịch ngợm. Vì thế ban đầu khi ra phim trường, anh bị “ngợp”, chỉ nghĩ làm sao người ta lại có thể muốn có nhiều con như vậy. Sau đó, anh dần quen và mến bọn trẻ lúc nào không hay.

Vốn là bạn thân ngoài đời, cũng từng hợp tác với nhau trong vô số dự án sitcom, phim hài nhưng Huỳnh Phương tiết lộ anh vẫn “khám phá” được nhiều khía cạnh chưa từng nhìn thấy ở Tiến Luật khi đóng “Dân chơi không sợ con rơi”.

Nam diễn viên hài hước chia sẻ: “Hai mươi mấy ngày đi quay, ngày nào tôi với anh Luật ngủ chung phòng cũng cãi cọ. Anh Luật là một người rất sợ ma, đi ngủ phải để đèn hoặc mở tivi có tiếng động mới ngủ được và còn… ngáy kinh khủng nữa. Có hôm Huỳnh Phương về phòng thì khóa cửa, Tiến Luật đang nghe điện thoại nên không nghe thấy anh gọi, anh đành phải trèo cửa sổ vào. Khi vừa nhìn thấy anh thì Tiến Luật giật mình sợ tý xỉu và mắng ầm lên.

“Dân chơi không sợ con rơi” hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn tung hứng đầy duyên dáng giữa cặp bài trùng Tiến Luật - Huỳnh Phương. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi người xem được chứng kiến hai nam diễn viên thoát khỏi mô tuýp vai diễn thuần chất hài quen thuộc. Bởi bên cạnh sự dí dỏm, hài hước, bộ phim còn mang đến câu chuyện đầy cảm động về tình cha con, đức hy sinh của bậc phụ huynh dành cho con cái. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 29-7-2022.