Đi bán ma túy trong lúc đang “ngáo đá"

ANTĐ - Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Nguyễn Hoàng Linh vẫn đang trong tình trạng phê thuốc, có biểu hiện “ngáo đá”, luôn miệng kêu: “Em làm gì có gì đâu”...

Khoảng 17h30 phút chiều 14/9, tổ công tác Y12 – 141, Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hoài Phương chỉ huy, làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung  - Trần Phú, thuộc địa phận quận Hà Đông. Trong khi làm việc, các trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô BKS 29U1 – 7199 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng đã quay đầu bỏ chạy. Ngay lập tức, các trinh sát đã khống chế và đưa đối tượng về chốt.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Linh


Tại đây, nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hoàng Linh, SN 1980, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hiện đang tạm trú tại Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngay khi bị bắt, Nguyễn Hoàng Linh một mực khăng khăng: “Em không có gì, em không có gì”

Đi bán ma túy trong lúc đang “ngáo đá" ảnh 2
Giấy tờ tùy thân của đối tượng


Thấy hai mắt đối tượng lờ đờ, không làm chủ được hành vi nên lực lượng chức năng nghi đối tượng đang “phê” thuốc, cuối cùng đối tượng cũng khai nhận vừa sử dụng ma túy đá.

53 viên ma túy tổng hợp dạng nén bị thu giữ


Kiểm tra cốp xe, tổ công tác phát hiện bên trong có một gói nhỏ, bên trong chứa 53 viên thuốc dạng nén màu xanh lá cây mà đối tượng gọi là “kẹo ngọt”. Nghi ngờ số “kẹo” trên là ma túy đá, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục đấu tranh khai thác. Sau một hồi quanh co, Nguyễn Hoàng Linh cũng khai đó là số ma túy đá đối tượng đang trên đường mang bán ở Hà Đông. Loại ma túy này "giao dịch" trên thị trường là 300.000 đồng/viên.

Đối tượng đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Hà Đông, Hà Nội, tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng pháp luật.