|
Các thành viên trong tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội nhận công cụ hỗ trợ để đi làm nhiệm vụ...22h tổ công tác di chuyển từ đơn vị bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Mỗi tổ tuần tra gồm 4 đồng chí.
Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội, các tuyến đường trở nên vắng người qua lại. Thế nhưng, tổ công tác vẫn triển khai tuần lưu từ đường chính cho đến các ngõ phố nhỏ. Những trường hợp sau khi được kiểm tra và nhắc nhở đều được ghi vào sổ theo dõi tuần lưu của tổ công tác.
Các tổ công tác, hoạt động linh hoạt tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông, tại những “điểm nóng” về giao thông, các đầu mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do.
Đêm đã về khuya, khi người người, nhà nhà đã chìm sâu trong giấc ngủ, thì các anh lại tiếp tục nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự.
Dẫu vất vả nhưng với các chiến sỹ, được phụng sự, được hy sinh vì nhân dân là niềm vui, niềm hạnh phúc của riêng mình.