Đêm trắng ở làng hoa Khương Hạ

ANTD.VN - Với chiếc đèn pin đeo trên đầu, những người nông dân ở làng hoa Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) khẩn trương cắt hoa trong đêm để kịp đưa đến buổi chợ cuối cùng trong năm. 

Thời điểm này, các hộ trồng hoa ở làng Khương Hạ tất bật thu hoạch hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Chỉ còn một buổi chợ cuối cùng của năm nên ai cũng cố gắng, tất bật từ sáng đến khuya để cắt hoa

Theo những người nông dân nơi đây, năm nay thời tiết mưa nắng thất thường nên năng suất hoa không cao. Đặc biệt, trước Tết Nguyên đán những ruộng hoa thược dược bung nở khiến người dân phải cắt tỉa vứt bỏ hàng loạt

Thời tiết cuối năm về khuya trời rét, mưa phùn nhưng đối với người trồng hoa Tết họ không có lựa chọn nào khác

Theo lời kể của anh Hải, nhiều hộ trồng hoa ở làng Khương Hạ năm nay đang trong cảnh đứng ngồi không yên vì hoa ế ẩm. Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong thời gian trước Tết nên chợ cũng vắng hơn mọi năm...

Với những người trồng hoa, mỗi vụ hoa Tết đều mang đến nhiều kỳ vọng nhưng năm nay thì ngược lại

Thược dược được bán tại vườn với giá dao động từ 3 đến 5000 đồng/ cành

Cạnh tranh với các dòng hoa ngoại trên thị trường đã khó, để thược dược phát triển tốt, nở đẹp vào thời tiết “ẩm ương” còn khó hơn nhưng người dân nơi đây vẫn cố gắng bám trụ

Với bà con, công việc này được duy trì từ nhiều năm nay, trở thành một trong những vụ làm ăn chính trong năm

Những người trồng hoa nâng niu từng nhánh lá, nụ hoa

Sức mua giảm sút khiến người dân làng hoa Khương Hạ luôn canh cánh nỗi lo về tình trạng "hoa cười, người khóc"

Vợ chồng anh Hải, chị Thành chia sẻ: "Chưa năm nào chúng tôi rơi vào tình trạng khó khăn như năm nay, dịch bệnh khắc nghiệt quá. Hoa nở mà không bán được thì chỉ có mà bỏ đi"

Ngày cận Tết, mưa lạnh nhưng vì nông vụ cấp bách, người nông dân vẫn miệt mài dầm mình giữa giá lạnh với bao vất vả, nhọc nhằn

Trong màn đêm đen kịt chỉ có người nông dân và những bông hoa tươi vừa được cắt, bà con nơi đây vẫn hy vọng hoa sẽ được bán hết ở buổi chợ cuối cùng trong năm để bù đắp những khó khăn, vất vả mà họ đã và đang phải trải qua

Công việc gần như kết thúc vào khoảng 3 giờ sáng

Mưa xuống, trời rét. Người nông dân vẫn hối hả mưu sinh

Nhìn cách họ nâng niu từng bó hoa thì thấy rõ cả tình yêu đối với hoa, với đất trồng hoa

Chạy đua với thời gian, với thời tiết, người nông dân làng hoa Khương Hạ chỉ mong những bông hoa không phải khoe sắc tại vườn trong những ngày đầu năm Tân Sửu