“Hiệp sỹ” bắt tội phạm ở Thủ đô (2)

Để nhiệt huyết không nguội lạnh

ANTĐ - Một người đi đường bị bỏ mặc trong đau đớn khi không may gặp phải tai nạn giao thông; một phụ nữ đơn độc chống chọi với tên cướp giật trên phố mà đám đông không ai giúp đỡ - những “căn bệnh” vô cảm đó không khó gặp ở Thủ đô, khiến chúng ta càng thêm trân trọng những con người không ngại nguy hiểm, sẵn sàng đối đầu với tội phạm.

“Hiệp sỹ” phường Liễu Giai (phải) bắt đối tượng trộm cắp xe máy

Bảng thành tích nối dài

Là một trong những địa bàn tiên phong thành lập CLB phòng chống tội phạm (PCTP), phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội), được đánh giá đã phát huy tốt sức mạnh của lực lượng này trong việc giữ gìn ANTT. Thiếu tá Nguyễn Văn Trọng - Phó trưởng CAP - phụ trách trực tiếp CLB cho hay: 20 thành viên CLB đều là những người tâm huyết. Họ làm nhiều nghề khác nhau: từ bộ đội nghỉ hưu, anh thanh niên bán nước chè, đến thợ sửa xe…, nhưng đều đã tham gia bắt giữ, ngăn chặn nhiều vụ trộm cắp, mâu thuẫn đâm chém gây thương tích. Bảng thành tích 10 tháng đầu năm 2012 của các “hiệp sỹ” phường Khương Mai, sẽ khiến nhiều CLB PCTP phải nể phục, khi phát hiện, tham gia bắt giữ 7 vụ các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy, 2 vụ trộm cắp xe máy, 4 vụ trộm đêm. 

Ở cái tuổi lẽ ra phải nghỉ ngơi, khi kinh tế gia đình đủ để ông Nguyễn Văn Hùng - thành viên CLB PCTP phường Khương Mai có cuộc sống an nhàn, vậy nhưng gần một năm nay, ngày nắng cũng như mưa, người đàn ông này vẫn tình nguyện xuống phố giữ bình yên cho ngõ xóm. Kể về một trong số hàng chục chiến công của mình và các thành viên CLB, ông nhớ lại: Khoảng giữa năm 2012, trong lúc đi tuần tại ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, ông cùng đồng đội phát hiện một đối tượng nghiện quen mặt, hoạt động trên địa bàn vào thuê phòng nhà nghỉ đã báo tin về công an phường và được lực lượng công an đến hỗ trợ. Biết bị kiểm tra, đối tượng đe dọa mình bị HIV và vùng dậy bỏ chạy, song vẫn bị ông Hùng cùng đồng đội quật ngã. Quá trình vật lộn, một số người tham gia vây bắt đã dính phải máu của đối tượng này. 

Làm “hiệp sỹ” - ngoài niềm vui khi mang lại bình yên cho ngõ xóm, gia đình mình cũng gặp không ít phiền toái khi bị kẻ xấu dọa dẫm, trả thù. Sau vụ bắt giữ đối tượng nghiện, một số anh em cũng thấy chùn chân - ông Hùng tâm sự. 

Nơi hiệu quả, chỗ “hụt hơi”

Theo số liệu thống kê của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP Hà Nội, đến tháng 10-2012, toàn thành phố có 113/154 phường đã thành lập CLB PCTP (trong đó 6 quận có 100% các phường ra mắt mô hình này). Bên cạnh những phường làm tốt, nhiều nơi hoạt động không hiệu quả, độ tuổi các thành viên không đảm bảo yêu cầu. Một số CLB không chịu sự chỉ đạo của lực lượng công an cơ sở, các thành viên không được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PCTP, trong quá trình hoạt động rất dễ xảy ra vi phạm giống một số trường hợp ở các tỉnh phía Nam” - Đại tá Phạm Ngọc Bích, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thẳng thắn. 

Có chung nhận xét, ông Nguyễn Văn Hùng - thành viên CLB PCTP phường Khương Mai chia sẻ: “Quá trình gặp gỡ, hỏi chuyện một số đồng nghiệp của tôi ở các CLB PCTP, họ cho biết, mô hình thành lập ra ở một số địa phương nhưng đến nay đã dừng hoạt động vì không tập hợp được anh em”. Ông đánh giá: ở khu vực phía Nam, các “hiệp sỹ” còn khá trẻ trong khi ở Hà Nội hầu hết là những người “có tuổi”, cán bộ nghỉ hưu. “Tham gia CLB - ngoài nhiệt huyết, yêu thích công việc, anh em còn phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình vì mọi người rất lo lắng cho sức khỏe chúng tôi”. 

Nói về “bí quyết” tập hợp, lôi kéo các thành viên CLB PCTP trở thành một tập thể mạnh, Trung tá Võ Xuân Đương - Trưởng CAP Liễu Giai, quận Ba Đình cho hay: 22 thành viên CLB đều là những người dân tích cực tham gia phong trào giữ gìn ANTT, họ đến với CLB vì lòng dũng cảm, tinh thần tự giác đấu tranh PCTP, không đòi hỏi bất cứ một đồng lương, hỗ trợ nào, nhưng cần sự gắn bó, theo sát của lực lượng công an cơ sở. “Muốn nhiệt huyết ấy luôn “cháy”, chúng tôi ý thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng công an” - chỉ huy CAP Liễu Giai khẳng định.