Đau xót trước cảnh hỏa thiêu nạn nhân thiệt mạng vì động đất ở Nepal

ANTĐ - Những gì sót lại của Nepal chỉ là những đống đổ nát, xác người chết la liệt và hơn hết là nỗi đau của người ở lại...

Hôm 26-4, một ngày sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal, hàng trăm người thiệt mạng đã được hỏa thiêu trong nỗi đau xót của gia đình và người thân. Khung cảnh buồn thê lương, u uất của ngôi đền nổi tiếng Pashupatinath, trên bờ sông Bagmati, trong Thung lũng Kathmandu, nơi diễn ra lễ hỏa táng, có lẽ là thảm kịch đau đớn nhất mà người dân Nepal phải chứng kiến gần một thập kỷ qua.

Hàng trăm đám khói trắng nặng mùi tử khí bốc lên nghi ngút trong tiếng khóc xé lòng của người thân. Nhiều gia đình phải chen lấn để có được địa điểm hỏa thiêu cho người thân thiệt mạng.
Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 3.800 người đã thiệt mạng vì động đất ở Nepal, giới chức nước này ước tính rằng con số có thể tiếp tục tăng lên đến 8.000 người. 
Khung cảnh thê lương trên bờ sông Bagmati
Hàng trăm người theo đạo Hindu được hỏa thiêu bên cạnh ngôi đền nổi tiếng Pashupatinath
Địa điểm hỏa thiêu trắng xóa khói và nặng mùi tử khí
Hơn 3800 người đã thiệt mạng và con số người chết có thể tiếp tục tăng lên
Tuyệt vọng đến cùng cực
Một người đàn ông không thể kiểm soát nổi được cảm xúc trước cảnh người thân bị hỏa thiêu
Những gì sót lại của Nepal chỉ là những đống đổ nát, xác người chết la liệt và hơn hết là nỗi đau của người ở lại...
Rồi đây không biết người dân Nepal sẽ phải đối mặt ra sao với cuộc sống khó khăn trăm bề.

Người đàn ông cầu nguyện trước thi thể người chết trước khi làm lễ 
Nỗi đau của người ở lại không biết bao giờ nguôi...
Một em bé xấu số thiệt mạng và sự đau xót của người mẹ 
Phút chia ly trước khi về thế giới bên kia...