Đạo và tặc

ANTĐ - Thủy, hỏa, đạo, tặc trong bốn thứ đó sợ nhất là thứ gì?

- Xưa thì nhất thủy, nhì hỏa thứ ba đạo tặc. Nay sợ cả bốn.

- Lũ lụt thì năm nào cũng vài trận. Hỏa hoạn vừa xảy ra ở Hải Phòng, thế còn đạo và tặc?

- Đạo nhạc, đạo văn, đạo luận án, công trình nghiên cứu. Tặc thì không đếm xuể. Than tặc, sa tặc, lâm tặc, sưa tặc, vàng tặc. Rồi tin tặc, đặc biệt nhất thế giới là đinh tặc.

- Vừa rồi lâm tặc còn bắt cóc kiểm lâm đòi tiền chuộc. Đinh tặc đến mức thanh niên xung kích vừa mở chiến dịch diệt tận gốc.

- Ta hay lạm dụng chữ Tàu. Sao không gọi như ngày trước là giặc: giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt. Những thứ giặc mà ta đã quét sạch.

- Gọi là giặc thì nghe ghê quá, gây hoang mang như kiểu giặc châu chấu, giết không thể hết.

- Nhiều loại tặc đến thế mà diệt mãi không sạch thì chẳng phải là giặc thì gọi là gì? Theo tôi cứ phải nhìn thẳng, nói thẳng sự thật mới thấy hết sự nguy hiểm mà thẳng tay “diệt giặc”!

- Sợ nhất là tiếp tay, nối giáo cho đạo và tặc. Mỗi người dân phải là một chiến sĩ diệt tặc.