Vòng 23 Ngoại hạng Anh:

Đánh bại Stoke, MU bắt kịp Man City

ANTĐ - Chiến thắng 2-0 trước Stoke City đã giúp thầy trò Alex Ferguson bắt kịp điểm số của người hàng xóm Man City, đội bóng đã chịu thất bại trước Everton tại Goodison Park.

MU đã có một chiến thắng quan trọng

Tiếp đón Stoke City ngay tại sân nhà Old Trafford, MU có được sự ủng hộ lớn từ quá khứ. Tuy nhiên, họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm. Thủ thành Ben Amos góp mặt trong đội hình xuất phát do David De Gea và Anders Lindegaard chưa đạt được thể lực tốt nhất. Trong khi lão tướng Paul Scholes tiếp tục được Sir Alex bố trí ở trung tâm hàng tiền vệ. Wayne Rooney chưa trở lại giúp Dimitar Berbatov có cơ hội đá cặp cùng Chicharito trên hàng tiền đạo.

Mặc dù thi đấu tại sân khách nhưng Stoke nhập cuộc khá tốt. Ngay những phút đầu tiên, họ đã có một số tình huống uy hiếp khung thành Ben Amos. Cầm bóng nhiều hơn nhưng MU vẫn chưa thể triển khai thế trận mạch lạc. Phút 34, Michael Carrick bỏ lỡ cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận khi dứt điểm ra ngoài cầu môn Thomas Sorensen. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, đội chủ nhà đã được hưởng niềm vui chiến thắng. Jermaine Pennant phạm lỗi với Park Ji Sung trong vòng cấm, Chicharito không mắc sai lầm nào đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước trên chấm phạt đền.

Bước sang hiệp 2, Stoke chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng hàng thủ MU vẫn thi đấu khá tỉnh táo. Thậm chí, các vị khách còn phải nhận bàn thua thứ 2 cũng từ chấm 11m. Jonathan Walters phạm lỗi với Antonnio Valencia trong vòng cấm và Dimitar Berbatov dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm đá phạt penalty.

Với 2 bàn thắng dẫn trước, MU bắt đầu chơi chậm lại còn Stoke đẩy cao đội hình tấn công với 3 tiền đạo khi không còn gì để mất. Nhưng với thực lực có hạn, đội khách hoàn toàn bất lực. Phút 73, Sir Alex tung tài năng trẻ Paul Pogba vào sân thay cho Chicharito. Chỉ xuất hiện mới vài phút, Pogba đã khiến người hâm mộ có mặt tại Old Trafford không ít lần phải vỗ tay khen ngợi bởi những pha xử lý tự tin, tinh tế lẫn thông minh.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà MU. Với kết quả này, thầy trò Alex Ferguson đã vươn lên bắt kịp điểm số với người hàng xóm Man City, đội bóng đã chịu thất bại 0-1 trước Everton. Người lập công cho đội bóng chủ sân Goodison Park không ai khác chính là cựu cầu thủ MU, Darron Gibson.

Liverpool có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Wolves

Ở 1 trận đấu khác, thầy trò Kenny Dalglish hành quân tới Molineux với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Wolves sau 2 chiến công đả bại thành Manchester. Điểm đáng tiếc nhất với The Kop trong trận đấu này chính là việc thiếu vắng thủ lĩnh Steven Gerrard. Sự thiếu vắng này đã khiến đội bóng thành phố cảng gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, Liverpool đẩy cao tốc độ trận đấu và họ mất chưa đầy 10 phút để khai thông thế bế tắc. Phút 52, từ đường chuyền bóng chính xác của Charlie Adam, Andy Carroll dễ dàng đánh bại thủ thành Wayne Hennessey mở tỉ số trận đấu. 10 phút sau đó, đội chủ nhà phải trả giá vì dâng đội hình quá cao. Craig Bellamy có pha solo hoàn hảo từ giữa sân trước khi nâng tỉ số lên 2-0.

Không có cách nào kìm hãm sự hưng phấn đang dâng lên cao độ của Liverpool, dù HLV Mick McCarthy liên tiếp có điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhưng chừng dó là chưa đủ để giúp Wolves chơi khởi sắc hơn. Thay vào đó, họ lại phải nhận bàn thua thứ 3. Từ đường chọc khe của Charlie Adam, Dirk Kuyt dứt điểm chéo góc ấn định chiến thắng 3-0. Với chiến thắng này, Liverpool đã áp sát top 4 với khoảng cách chỉ còn 4 điểm.

Chelsea lại gây thất vọng

Trong khi đó, Chelsea lại tiếp tục gây thất vọng trong chuyến hành quân tới Liberty. Đội chủ nhà Swansea đã nhập cuộc khá tốt khi liên tục gây sức ép lên khung thành Petr Cech. Đáng tiếc là những cú sút xa của Sinclair, Sigurdsson và Graham đều thiếu chính xác.

Sau những phút đầu tiên chơi không tốt, Chelsea đã dần lấy lại thế trận. Phút 12, từ pha làm bóng của Fernando Torres, Daniel Sturridge có cơ hội mở tỉ số trận đấu nhưng cú sút của anh lại không thắng được thủ thành Michel Vorm. Đang trên đà hưng phấn, Chelsea bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh từ đội chủ nhà. Phút 39, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Scott Sinclair tận dụng cơ hội mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn bàn trước, Chelsea buộc phải tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các đợt tấn công của họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội chủ sân Liberty. Sau giờ nghỉ, HLV Andre Villas-Boas quyết định tung Michael Essien vào sân thay Oriol Romeu. Sự thay đổi này khiến tuyến giữa Chelsea thi đấu mạch lạc hơn.

Tuy vậy, trước lối chơi lăn xả, có chiều sâu cũng như sự bọc lót tốt nên các mũi khoan bên phía Chelsea đều tỏ ra bất lực. Tưởng như The Blues sẽ phải trắng tay rời khỏi Liberty thì Jose Bosingwa lại bất ngờ ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 3. Với trận hòa đầy thất vọng, Chelsea vẫn tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 4 với 42 điểm, kém đội đầu bảng Man City và MU tới 12 điểm.