Dâng sao giải hạn đầu năm – hiểu sao cho đúng?

ANTD.VN - Cứ mỗi dịp đầu năm mới, lễ dâng sao giải hạn diễn ra nhộn nhịp.        Dâng sao giải hạn là ước vọng muôn đời của con người, mong muốn hóa giải những vận nạn từ những ngôi sao chiếu mệnh gây nên. Tuy không bị coi là mê tín dị đoan, thế nhưng không ít người đi dâng sao giải hạn vẫn chưa hiểu đúng bản chất của nghi thức tín ngưỡng dân gian này.

Sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, Nam La Hầu – Nữ Kế Đô, những câu nói đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Có lẽ vì thế, mỗi dịp đầu năm, hàng ngàn người dân cùng phật tử lại đổ về các chùa ở Hà Nội để làm lễ dâng sao giải hạn với niềm tin sẽ tai qua nạn khỏi, tránh sao xấu chiếu mệnh.

Từ người già, đến cả người trẻ, ai cũng đặt niềm tin vào việc giải hạn. Thậm chí, người thanh niên này chưa từng làm lễ dâng sao, tuy nhiên khi nghe bạn bè rỉ tai nhau nói về năm nay có sao xấu chiếu mệnh thì cũng tặc lưỡi lên chùa giải sao.

Việc dâng sao giải hạn được hỗ trợ tối đa tại ngôi chùa này. Những tờ giấy in năm sinh kèm theo loại sao chiếu mệnh năm nay được bày ngay khu vực bàn hay in trên cột để tiện cho người dân và phật tử đối chiếu. Tại đây, phí cũng được tính theo số người cần giải hạn và loại sao xấu năm nay, giao động từ 150-500 nghìn đồng. Người dân thì tin như vậy, thế nhưng, nhiều chuyên gia lại đưa ra các ý kiến trái chiều.

Về vấn đề này, theo quan điểm của Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam thì việc Dâng sao giải hạn là một nghi thức hoàn toàn không có trong giáo lý đạo Phật. Bản chất nghi thức dâng sao giải hạn là lễ tụng đạo tràng Pháp Hoa hay pháp hội Dược Sư.

Việc nhà chùa tổ chức dâng sao giải hạn xuất phát từ nhu cầu rất lớn của người dân, tuy nhiên phải xuất phát từ việc bao dung của đạo phật, chấp nhận những tín ngưỡng, nghi thức, nghi lễ không phải của đạo Phật, dùng phương tiện đó để tiếp tục giảng giải cho các Phật tử về những điều đúng – sai, cuối cùng là đem lại sự an lạc… Phật dạy: Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi và con người chính là chủ vận mệnh của mình.