Dân nghèo Philippines chen chúc "sống cùng người chết" trong nghĩa trang

ANTD.VN - Không còn sự lựa chọn nào khác, nhiều cư dân nghèo ở Thủ đô Manila, Philippines dựng nhà tạm trên mộ người chết, hay dọn vào ở hẳn trong lăng mộ sinh sống. Dù thiếu thốn nhưng họ hài lòng với cuộc sống ở đây vì chí ít không mất tiền thuê nhà, lại có thể kiếm được việc vặt để có tiền trang trải sinh hoạt phí hàng ngày .

Nghĩa trang Bắc Manila được thành lập năm 1904, rộng 500.000m2, đây được coi là một trong những nghĩa trang lâu đời nhất và lớn nhất ở Philippines 

Đây là nơi chôn cất của các chính trị gia, ngôi sao điện ảnh, người nổi tiếng ở Philippines, phân theo các khu mộ riêng dựa trên chức tước, quyền hạn và điều kiện gia đình 

Không chỉ là nhà cho hàng triệu linh hồn người chết cư ngụ mà nghĩa trang còn là nơi ăn chốn ở của hơn 10.000 cư dân nghèo ở Thủ đô Manila, Philippines

Họ sống trong các lăng mộ trống, dựng nhà tạm bợ trên các ngôi mộ lấy chỗ ăn ngủ, sinh hoạt hàng ngày

Ở nghĩa trang Bắc Manila, không có ranh giới rõ ràng giữa người sống và người chết, nhịp sống cứ diễn ra bình thường mà chẳng có một sự sợ hãi nào 

Bà Elvira Miranda, 68 tuổi đã sống cùng chồng và con trai trong nghĩa trang 52 năm. "Trong 52 năm qua, tôi nhiều lần muốn rời đi, chính quyền thành phố muốn chúng tôi đi nhưng không thể, bởi tôi chẳng biết đi đâu"

Cũng như bà Elvira Miranda, nhiều cư dân nghèo ở đây không còn sự lựa chọn nào khác, họ nghèo và đang sống ở một thành phố đông dân nên đây là sự tự chấp nhận

Nhiều người tình nguyện sống ở đây, họ hài lòng bởi nơi đây còn tốt hơn những thị trấn tồi tàn, những khu ổ chuột gần đó 

Dân cư phơi quần áo, ăn uống, giặt giũ ngay cạnh những ngôi mô trong nghĩa trang

Những căn nhà được dựng tạm bợ, lấy chỗ chui ra chui vào

Cuộc sống trong nghĩa trang Bắc Manila của dân nghèo không được đảm bảo, họ không có nước sạch, không đủ đồ dùng sinh hoạt

Nhiều người vẫn chọn ở lại đây vì có thể làm việc vặt trong nghĩa trang để kiếm tiền mưu sinh

Các công việc phổ biến trong nghĩa trang là khắc bia mộ, dọn dẹp trông nom lăng mộ và chôn cất người chết...

Mỗi ngày có từ 80 đến 100 đám tang trong nghĩa trang, đây là cơ hội để nhiều người kiếm sống. Họ có thể kiếm được vài đô la một ngày nhờ công việc khắc bia mộ

Với những người nhận trông nom lăng mộ, họ vừa có nơi để ở lại, vừa nhận được khoản tiền 400USD/ năm để trang trải cuộc sống

Ngôi mộ vừa là nơi chôn cất người chết, vừa là nhà của những cư dân nhập cư bất hợp pháp ở Manila

Ngủ trên mộ, chơi trên mộ, nấu ăn trên mộ... là việc quá bình thường ở đây. Các cư dân tin rằng, ma quỷ chỉ là lời đồn thổi bởi họ vẫn sống bình an hàng chục năm trời cạnh các ngôi mộ

Một vài người đến thăm ngôi mộ của người thân tại nghĩa trang Bắc Manila

Glen Balena, 26 tuổi qua đời vì bại não. Đám tang của anh được tổ chức vào chủ nhật 25-6-2017, thời điểm đông đúc và bận rộn nhất trong tuần ở nghĩa trang Bắc Manila

Đám tang là nỗi đau của nhiều gia đình nhưng cũng là cơ hội kiếm tiền của hàng nghìn người sống trong nghĩa trang. Họ bán hoa, bán nến, bánh kẹo và đồ thắp hương cho người chết

Ông Ricardo Medina sống cạnh ngôi mộ của con trai - người bị giết trong cuộc truy quét tội phạm ma túy của Tổng thống Phillipines năm 2017

Nhịp sống bình thường của dân cư ở nghĩa trang Bắc Manila, nhiều đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở đây, tuổi thơ của chúng không có khái niệm "sợ ma" như nhiều người

Đàn ông trong khu dân cư tập trung đánh bi-a bằng ánh đèn mù mờ dẫn nguồn điện từ các lăng mộ

Ông Boyet De La Cruz đã bán hoa ở khu nghĩa trang này 30 năm, ông cho biết, ngày chủ nhật rất nhiều đám tang đến chôn cất nhưng hai ngày cuối tháng 11 mới là thời điểm "kiếm ăn" dễ nhất của cư dân ở đây

Đây là thời gian các gia đình làm lễ tưởng nhớ người đã khuất, họ có mặt ở nghĩa trang thắp hương cầu nguyện và thuê người trông coi lăng mộ cả đêm. Trong hình là 2 em bé nằm ngủ trong mộ, khi bố mẹ chúng tất tả kiếm tiền

Một bé trai ngồi nghịch điện thoại trong "nhà", điều kiện sống thiếu thốn nên mùa hè ở đây là một cực hình với nhiều người

Lorgen Lozano, 14 tuổi ngồi xem ti vi trên ngôi mộ, buổi tối cô bé ngủ cùng gia đình tại đây

Bà Noemi Canilang, 41 tuổi, đang nghỉ ngơi trong lăng mộ với đứa cháu 8 tháng tuổi. Bà đã trông coi lăng mộ và ở đây suốt 25 năm qua

Thiếu nước sinh hoạt, rác thải không được xử lý là những điều kiện hạn chế trong cuộc sống dân cư ở đây

Nhiều đứa trẻ hồn nhiên với cuộc sống thiếu thốn trong khu nghĩa trang, không bận tâm đến ngày mai

Tương lai của những đứa trẻ này có lẽ cũng đi theo lối mòn hàng chục năm của cha mẹ, ông bà chúng!