Đan Lê - con dâu NSND Khải Hưng viết tâm thư gửi bố chồng

ANTD.VN - Lần đầu tiên, diễn viên Đan Lê lên tiếng chia sẻ về bố chồng mình – đạo diễn NSND Khải Hưng.

Bức tâm thư, nói đúng hơn là một “status” dài được Đan Lê đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân. Nữ diễn viên quyết định chia sẻ những suy nghĩ của mình về bố chồng sau khi trên một số kênh truyền thông đăng tải thông tin dễ khiến mối quan hệ giữa cô và đấng sinh thành ra chồng mình có thể bị sứt mẻ.

Cụ thể, trong buổi gặp gỡ ra mắt bộ phim truyền hình “Hợp đồng hôn nhân” mà NSND Khải Hưng làm đạo diễn, khi được hỏi tại sao không mời Đan Lê tham gia diễn xuất trong bộ phim của mình, NSND Khải Hưng đã thẳng thắn trả lời: “Đan Lê là ai? Đan Lê là con dâu tôi chứ gì. Đối với tôi thì Đan Lê không phải là diễn viên. Lê có thể phù hợp với một vài dạng vai nào đó nhưng với phim này thì không”.

Sau khi thông tin này xuất hiện, trên trang mạng xã hội cá nhân, Đan Lê chia sẻ cô nhận được nhiều lời đề nghị phỏng vấn từ giới truyền thông và “định bụng, chuyện chẳng có gì cần nói”.

Tuy nhiên vào ngày hôm qua Chủ nhật 18-9, lần đầu tiên sau hơn 5 năm làm dâu, bố chồng Đan Lê nhắc cô đưa các cháu đến chơi sớm.

Theo lời của Đan Lê thì điều này rất khác thường vì ở gia đình cô, cái gì đã thành thông lệ thì không cần nhắc nhở, cứ thế mà làm.

Sau khi sang nhà, thấy đạo diễn NSND Khải Hưng để dành mấy món đồ chơi Trung Thu cho hai đứa cháu nội và ông cháu vui vầy bên nhau, cô lại nghĩ cần phải nói điều gì về bố chồng mình để ông yên tâm.

  Đan Lê chia sẻ chồng cô - đạo diễn Khải Anh cũng sợ bố mình một phép...

Theo chia sẻ của “cô con dâu” Đan Lê thì bố chồng cô – đạo diễn NSND Khải Hưng là một người rất lạ. Với ai đó, ông có thể là người vô cùng nghiêm khắc, nóng nảy và dễ nổi giận, kể cả chồng cô – đạo diễn Khải Anh cũng “sợ ông một phép”.

Song trong mắt Đan Lê, từ khi cô còn là một cô gái mới lớn, là bạn gái của đạo diễn Khải Anh thì cô đã cảm nhận được NSND Khải Hưng - bố của anh là một người rất tâm lý, tình cảm. Sau này về làm con dâu, Đan Lê kể thi thoảng có những “ca khó” mà cô đang loay hoay chưa biết xử lý thế nào thì kiểu gì NSND Khải Hưng cũng đoán ra được và gọi lên trước khi cô xin gặp bố để được bố “vẽ đường cho hươu chạy”.

Viết về bố chồng mình, Đan Lê cho biết ông là người không sống theo phong cách nghệ sĩ mà rất nguyên tắc, đúng giờ tuyệt đối, giản dị, không thích màu mè, kiểu cách và không tùy hứng.

Theo cảm nhận của Đan Lê thì ở bố chồng mình chỉ có sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ thực thụ. Chính sự nhạy cảm đó mà sau khi trả lời câu hỏi liên quan đến cô như trên, ông đã chủ động gọi cho cô vì lo con dâu suy nghĩ.

Liên quan đến câu trả lời kể trên của NSND Khải Hưng về việc không mời con dâu đóng trong phim truyền hình "Hợp đồng hôn nhân" mà ông làm đạo diễn, Đan Lê thẳng thắn chia sẻ cô chẳng nghĩ gì ngoài thấy nó đúng là câu trả lời của ông – một người bố hiểu con, thương con và luôn đặt con mình đúng chỗ chứ không để con mình ảo tưởng sống trên chín tầng mây.

Đan Lê cho biết: “Bố tôi không phải người dễ thỏa hiệp, ông rõ ràng, quyết liệt và rất biết mình muốn gì. Ông có thể thuyết phục tôi là người dẫn chuyện trong “Chuyện kể trước lúc 0 giờ” do ông đạo diễn bên cạnh những gương mặt sân khấu, điện ảnh, truyền hình gạo cội như NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Trọng Trinh, nghệ sĩ Phú Thăng… (những người mà tôi chỉ cần nghe tên đã đủ “khớp”) thì ông cũng hoàn toàn có thể không mời con dâu vào một vai không phù hợp. Đó là quyết định kiểu đạo diễn Khải Hưng - công tư phân minh. Giả sử, nếu ông nhất quyết đưa tôi vào vai chỉ vì tôi là người nhà, vậy mới đáng ngạc nhiên cực độ”.

 Đan Lê - con dâu NSND Khải Hưng viết tâm thư gửi bố chồng ảnh 4

  Bức ảnh đời thường cảm động ghi lại hình ảnh đạo diễn NSND Khải Hưng chơi với cháu nội được cô con dâu Đan Lê chia sẻ...

Cũng theo Đan Lê thì chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như câu trả lời của bố chồng cô được hiểu trong ngữ cảnh đầy đủ rằng: sở dĩ ông không chọn con dâu đóng phim vì cô chưa được đào tạo ở một trường lớp nào nên chỉ hợp với một số dạng vai chứ không thể biến hóa đa dạng như những diễn viên chuyên nghiệp, rằng cô không phải diễn viên và cô học trường báo chí ra.

Vì thế Đan Lê khẳng định mọi người có thể hiểu chệch đi ý của đạo diễn NSND Khải Hưng, nhưng với cô – đứa con dâu lúc nào cũng thấy mình như con gái thì chẳng cần đọc thêm cũng hiểu ý bố chồng mình đúng ra là như thế.

  Gia đình nhỏ hạnh phúc của Đan Lê và Khải Anh

Đan Lê cũng cho biết cô chưa bao giờ tự nhận mình là diễn viên, mà đóng phim với cô chỉ là một công việc cho cô có cơ hội trải nghiệm. Vì thế mà gia tài diễn xuất của Đan Lê đến giờ chỉ vỏn vẹn 4 phim truyền hình, trong đó có 1 vai chính, còn lại là vai thứ phụ. Còn nếu muốn thể hiện nhiều vai diễn đa dạng hơn thì chắc chắn cô sẽ phải đầu tư nhiều thời gian, tâm sức, kỹ năng, kiến thức đúng như lời bố chồng mình nói.

Cuối lá thư cô viết về bố chồng, Đan Lê gây xúc động khi chia sẻ vợ chồng cô vẫn hay đùa nhau “bố anh là bố của em, mẹ em là mẹ của anh”. Nữ diễn viên khéo léo thể hiện sự lo lắng mà cô dành cho bố chồng cũng như lý do thôi thúc cô viết những dòng tâm sự trên. Theo đó, bố chồng cô bị chứng mất ngủ kinh niên, vì thế nếu như vì lý do nào đó mà phải thức dậy sớm hơn thì cô sẽ rất lo lắng.

Điều này cũng có nghĩa là đạo diễn NSND Khải Hưng hoàn toàn có thể yên tâm vì con dâu của ông luôn rất hiểu và kính trọng bố chồng mình.