Dân Hà Nội “mơ” có giá gửi xe như Hải Phòng

ANTĐ - Mức phí trông giữ xe ô tô của Hà Nội hiện đang gấp… 8 lần Hải Phòng

Anh Vũ Hùng, chủ xe ô tô mang BKS: 30X- …. kể: Một buổi tối cuối tháng 1-2012, tôi rủ con trai đi xem phim tại một trung tâm thương mại ở nội thành Hà Nội.  “Lúc trả tiền, tôi giật mình khi thấy nhân viên tại đây thông báo mức phí trông xe là 80.000 đồng. Tưởng họ nhầm, tôi hỏi lại, thì giá vẫn thế. Tôi yêu cầu phải đưa vé, cậu trông xe tỉnh queo in ngay ra một cái vé ghi rõ: 80.000 đồng. Hóa ra tôi xem phim hết 2h16 phút, bị tính thành 2 lượt gửi (2h/1 lượt gửi)”.

 Anh Hùng cẩn thận về tra mạng internet, tìm được QĐ số 47/2011/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 22/12/2011. Theo khoản a (2.2)- Mức thu theo lượt đối với xe ô tô đến 9 chỗ ngồi bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng- thì đúng là 40.000 đồng/lượt.

 

Bãi trông xe tại Hải Phòng, nơi thu tiền trông xe chỉ có 5.000 đồng/lượt

Tuần sau, cậu con trai lại tiếp tục đòi đi xem phim tại đây. Anh Hùng lắc đầu: “Tôi không dám đi sớm, mà phải đợi đến đúng giờ phim bắt đầu chiếu mới gửi xe. Phim vừa hết là giục cậu con đi như chạy xuống tầng hầm gửi xe, may mà lần này hết có 1h58 phút, chỉ phải trả 40.000 đồng. Cậu nhân viên còn cười bảo, thêm 3 phút nữa là anh mất thêm 40.000 đồng. Ai đời, giá gửi xe đắt gần bằng giá vé xem phim.”

Anh Hùng bất ngờ chìa cho chúng tôi xem một tấm biên lai thu lệ phí của Cục thuế TP.Hải Phòng ghi cả số và chữ: 5.000 đồng bảo: “Hôm 7-2, tôi đi công tác Hải Phòng. Gửi xe ven đường, trong vạch kẻ liền của điểm trông giữ xe đàng hoàng, có một chị ra thu tiền theo tấm biên lai này. Ban đầu tôi không hiểu tiền gì, tưởng là Hải Phòng thu lệ phí tham gia giao thông. Cuối cùng “ngã ngửa” ra là tiền trông xe. Sao mà rẻ thế không biết, bằng 1/8 Hà Nội, đúng là về Thủ đô giờ có mơ cũng không thấy mức phí trông xe ô tô như Hải Phòng”.

Tin cùng chuyên mục