Hà Nội

Đâm thẳng “141” để tháo chạy vì mang theo ma túy

ANTĐ - Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra hành chính, bất ngờ, đối tượng điều khiển xe vít ga, đâm thẳng vào tổ công tác để tháo chạy…

Khoảng 16h chiều 12/12, tổ công tác Y6/141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Trần Nhật Duật – Yên Phụ, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 14X1 – 06013 không đội mũ bảo hiểm, thái độ ngông nghênh trên đường, nên đã ra hiệu lệnh, yêu cầu hai thanh niên này dừng xe kiểm tra hành chính.

Ban đầu, nam thanh niên điều khiển xe đi chầm chậm, tuy nhiên, khi đi tới gần tổ công tác làm nhiệm vụ, đối tượng bất ngờ vít ga đâm thẳng vào cán bộ chiến sĩ nhằm tháo chạy. Song, do mất lái nên chiếc xe đổ ra đường. Nam thanh niên ngồi phía sau nhảy ra khỏi xe, bỏ chạy được khoảng 400m thì bị các trinh sát đuổi theo khống chế, áp sát và dẫn giải đối tượng về chốt. Trong “cuộc đào tẩu” này, may mắn cán bộ chiến sĩ 141 không ai bị thương. Riêng hai đối tượng, có lẽ do cú ngã bất ngờ nên tay bị mài xuống đường chảy máu.

Hai đối tượng với "cuộc đào tẩu" bất thành


Tại chốt, lực lượng 141 phối hợp với CAP Nguyễn Trung Trực kiểm tra người và xe của hai đối tượng, phát hiện trong túi áo của đối tượng ngồi sau có một túi ni lông, bên trong đựng các gói nhỏ gồm: Một túi chứa 155 viên thuốc dạng nén màu hồng, 52 viên màu xanh, 40 viên màu trắng và 3 viên màu đen nghi là thuốc lắc, cùng một gói chứa một số lượng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Lực lượng chức năng kiểm tra số ma túy trong người đối tượng Thắng

Nhân thân của các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Tuấn, SN 1984, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang, và Nguyễn Hữu Thắng, SN 1979, trú tại phố Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thắng khai nhận, số “hàng” trên chính là thuốc lắc và ma túy đá.

Toàn bộ số ma túy thu giữ được


Tuấn cho biết: “Em mới quen anh Thắng cách đây có hơn 1 tuần, hôm ấy chúng em đi uống rượu. Hôm nay em đang đi trên đường thì gặp anh Thắng từ bến xe Lương Yên ra và xin đi nhờ. Lúc phát hiện thấy các anh 141, anh Thắng bảo em phóng nhanh vì hai anh em không đội mũ bảo hiểm. Em chỉ nghĩ đơn giản, ai biết anh Thắng mang theo ma túy”.

Trong khi đó, Thắng khai được một người bạn nhờ lấy “hàng” gửi từ Hải Phòng lên Hà Nội. Khi đến bến xe Lương Yên thì ra nhận và chờ điện thoại của một người khác rồi mang đến cho người này.

Thắng cho biết, số ma túy này được nhờ vận chuyển cho một người quen


Điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn từng có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy trong khi Thắng đã từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản.

Tổ công tác Y6 đã lập biên bản, bàn giao hai đối tượng cho công an phường Nguyễn Trung Trực tiếp tục điều tra, làm rõ.