Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương

ANTĐ - Trong khúc nhạc trầm buồn xót xa, từng nắm đất tiễn biệt được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến lần lượt bỏ xuống... Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào lòng đất mẹ.

17h05: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang và gia quyến bày tỏ lòng cảm ơn đối với các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đã đến tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đi vòng quanh mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối cùng. Tất cả kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt người Đại tướng của nhân dân.

Vĩnh biệt Đại tướng - Vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam - Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một nhân cách lớn, một người cha của những người con Việt Nam. Xin Đại tướng hãy yên giấc nghìn thu!

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 1

17h: Một phút mặc niệm bắt đầu. 

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 2


16h35
:
Các chiến sĩ quân đội cùng nhau thực hiện nghi thức lấp mộ. 

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 3Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 4
16h25: Sau khi đội nghi lễ đã hạ linh cữu của Đại tướng xuống mộ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến cùng bỏ nắm đất, vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả triệu con tim lặng đi...
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 5

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 6
Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng thắp nén hương tiễn đưa Đại tướng
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 7
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 8
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 9

16h5
Đội nghi lễ bắt đầu tiến hành chuyển linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Tiếng nhạc trầm buồn, xót xa khiến nhiều người dân tại nơi đây không kìm được nước mắt. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 10
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 11Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 12
Hàng vạn đồng bào đã có mặt tại nơi tiễn biệt Đại tướng
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 13Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 14

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 15

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 16

15h55
: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang tuyên bố Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu.
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 17

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 18
Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên khu vực huyệt mộ
15h40: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về tới nơi an nghỉ cuối cùng tại Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Đội tiêu binh kính cẩn rước linh cữu Đại tướng khỏi linh xa trong lúc quân nhạc bắt đầu cử hành.15h30: Đoàn tang lễ đã về tới Núi Thọ, chỉ còn cách địa điểm an táng vài chục mét.15h24: Đoàn xe nghi lễ đã vào đến khu vực Vũng Chùa, nơi sẽ an táng Đại tướng. Các đội nghi lễ cũng đã xếp hàng để sẵn sàng đón linh cữu Đại tướng đến khu vực tháp chuông. Rất nhiều người đến viếng trên tay cầm hoa và ảnh Đại tướng.15h10: Đoàn linh xa rước Đại tướng chỉ còn cách nơi an táng 3.500m. Xe dẫn đoàn đã vào đến nơi. Vũng Chùa chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện nào lớn và đông người đến như vậy. Những người dân có mặt tại Núi Rồng đang xếp thành hàng ngang, nghiêm trang đón Đại tướng.  Tại khu vực Vũng Chùa, tất cả các đội nghi lễ đã sẵn sàng để đón linh cữu Đại tướng. Hàng nghìn người đã có mặt tại đây từ nhiều giờ, thậm chí là từ sáng sớm. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 19
Ngã ba đường lên núi Rồng đã chật cứng người (Ảnh: Dân Trí)

14h50: Đoàn xe chở  linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào khu vực Vũng Chùa. Hàng vạn người dân đổ ra đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quãng đường từ sân bay Đồng Hới đến khu vực Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Hình ảnh người dân Quảng Bình chờ tiễn biệt Đại tướng về nơi yên nghỉ nghìn thu
 (Báo Quảng Bình)

14h25Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thị trấn Ba Đồn. Hàng ngàn người dân đã tràn ra đường khiến đoàn xe phải dừng lại ít phút để bà con tiễn biệt Đại tướng.

13h50: Dòng người vẫn tiếp tục đổ về Vũng Chùa. Ban tổ chức lễ tang đã bố trí các điểm phát nước và đồ ăn cho những người đến viếng lễ tang.

Dù trời nắng nóng, người dân vẫn tập trung rất đông, mong gặp Đại tướng lần cuối

Khó có thể tính được lượng người dân đang tập trung về Vũng Chùa lúc này. Dọc tuyến QL 1A chật kín người và phương tiện, từ khu vực ngã 3 QL 1A về nơi an táng dài gần 3km cũng đã chật kín người. Lực lượng chức năng đã cấm phương tiện ô tô, nhường đường và ưu tiên cho các đoàn xe ưu tiên. Công tác an ninh được đảm bảo. Hiện tại, thời tiết ở Quảng Bình trời nắng đẹp. 

13h15: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đang đi qua thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch, Quảng Bình), cách Vũng Chùa khoảng 40km. 12h25: Hiện nay lượng người đổ về Vũng Chùa ngày càng đông hơn. Do lượng phương tiện đông nên giao thông tại đây đang ách tắc cục bộ. Lực lượng CSGT đã tập trung toàn lực lượng để giải tỏa ách tắc. Chỉ trong hơn 1h đồng hồ tới, tuyến QL1A sẽ ra lệnh cấm phương tiện qua lại để ưu tiên cho đoàn xe tang lễ.  Lúc này còn có lực lượng CSGT Nghệ An, Hà Tĩnh và cục CSGT tăng cường bổ sung để  giải phóng phương tiện và người dân đón đoàn xe đưa tiễn Đại tướng.
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 24
Linh cữu Đại tướng vừa được hộ tống ra khỏi TP Đồng Hới hướng về Vũng Chùa,
người dân xúc động tiễn đưa (Ảnh VNE)

Khi linh cữu Đại tướng đi qua, nhiều người đang đón tiễn biệt đã giơ cao ảnh Đại tướng và hô to "Đại tướng, Đại tướng".
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 25
12h20: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng bắt đầu lăn bánh rời sân bay Đồng Hới ra Quốc lộ 1A về Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng.
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 26
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư cùng nâng linh cữu Đại tướng tiến về phía linh xa. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 27
Đội tiêu binh rước linh cữu Đại tướng lên linh xa, 
chuẩn bị rời sân bay Đồng Hới để hướng về Vũng Chùa (Ảnh VNE)

12h45Tại Quảng BìnhHình ảnh ghi nhận được lúc này là từng dòng người đổ về xã Quảng Đông, gần khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến nơi sẽ diễn ra lễ an táng Đại tướng trong 3 giờ đồng hồ tới.

Nhiều người dân chờ đợi từ chiều hôm qua (12-10), cùng di ảnh
Đại tướng, chờ mong tiễn biệt, thắp nén tâm hương (Ảnh Trần Tuấn)

12h10: Linh cữu Đại tướng đang được mang tới gần linh xa. Trên sân bay có đông đảo cán bộ, các lực lượng vũ trang và đại diện quê hương Đại tướng từ Lệ Thủy ra sân bay đón linh cữu Đại tướng. 

12h00: Linh cữu Đại tướng được lực lượng tiêu binh cẩn thận chuyển ra linh xa. Từ sân bay ra Quốc lộ 1A khoảng 2km, người dân Quảng Bình đón hai bên đường chờ linh cữu Đại tướng.

Hàng nghìn người dân Quảng Bình đứng hai bên đường 
ra sân bay Đồng Hới chờ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh VNE)

Dẫn đầu đoàn là một tiêu binh nâng di ảnh Đại tướng, tiếp sau là một tiêu binh nâng Quốc kỳ; tiếp sau là một tiêu binh nâng bảng huân huy chương và đến con cháu Đại tướng rước bát hương. 10 tiêu binh khiêng linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang từ từ tiến về cỗ linh xa.

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 32

Các phóng viên tường thuật lễ viếng, an táng Đại tướng tại Vũng Chùa, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Ảnh: Tạ Ngọc Anh
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 33
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ an nghỉ phía sau Tháp chuông. Ảnh: Tạ Ngọc Anh

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 34
Vũng Chùa sáng nay đã sẵn sàng đón Đại tướng. Ảnh Đoàn Xuân Hợp


11h50': Chuyên cơ chở thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang số hiệu VN103 đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, chuyên cơ VN1911 chở các thành viên Ban Lễ tang Nhà nước cũng đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

10h26: 
Chuyên cơ số hiệu VN103 chở linh cữu Đại tướng đã cất cánh từ sân bay Nội Bài. Dự kiến sau 1 giờ 30 bay, chuyên cơ sẽ hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới lúc 12h trưa nay.
Chuyên cơ VN103 đã cất cánh, để lại trong lòng hàng vạn đồng bào đưa tiễn bao cảm xúc tiếc thương, kính trọng vị Đại tướng của nhân dân. Vĩnh biệt "người anh Cả" của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hình ảnh và nhân cách của Đại tướng sẽ sống mãi trong lòng các thế hệ Việt Nam. 

ATR-5350-1381636461.jpg

Chiếc ATR72 mang số hiệu VN103 cất cánh lúc 10h30 (Ảnh:VNE)

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 36
Chuyên cơ chở thi hài Đại tướng

Trước đó, theo QĐND, để đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về quê hương Quảng Bình đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, ngay từ sáng sớm 13-10, cán bộ, nhân viên Sân bay Nội Bài đã có mặt kiểm tra kỹ lưỡng máy bay ATR72 mang số hiệu VN B225 cùng khu vực đường băng và hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng.

Máy bay chở linh cữu Đại tướng Máy bay chở lãnh đạo tháp tùng linh cữu Đại tướng Vị trí đặt linh cữu Đại tướng trong máy bay
Máy bay chở linh cữu Đại tướng Máy bay chở lãnh đạo tháp tùng linh cữu Đại tướng Vị trí đặt linh cữu Đại tướng trong máy bay

Máy bay chở linh cữu Đại tướng

Máy bay chở linh cữu Đại tướng Máy bay chở lãnh đạo tháp tùng linh cữu Đại tướng Vị trí đặt linh cữu Đại tướng trong máy bay

Máy bay chở lãnh đạo tháp tùng linh cữu Đại tướng

Máy bay chở linh cữu Đại tướng Máy bay chở lãnh đạo tháp tùng linh cữu Đại tướng Vị trí đặt linh cữu Đại tướng trong máy bay

Vị trí đặt linh cữu Đại tướng trong máy bay

Máy bay chở linh cữu Đại tướng Máy bay chở lãnh đạo tháp tùng linh cữu Đại tướng Vị trí đặt linh cữu Đại tướng trong máy bay
Máy bay chở linh cữu Đại tướng Máy bay chở lãnh đạo tháp tùng linh cữu Đại tướng Vị trí đặt linh cữu Đại tướng trong máy bay
Máy bay chở linh cữu Đại tướng Máy bay chở lãnh đạo tháp tùng linh cữu Đại tướng Vị trí đặt linh cữu Đại tướng trong máy bay

10h13: Linh cữu Đại tướng đã được chuyển lên chuyên cơ ATR 72 mang số hiệu VN103. Gia quyến và người thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng chầm chậm bước lên chuyên cơ thứ hai số hiệu VN1911.   Phi hành đoàn sẵn sàng đưa Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình, đất mẹ Việt Nam.

Linh cữu Đại tướng trên sân bay Nội Bài (Ảnh VNE)

9h56: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đã tiếp cận với đường băng, đến gần chuyên cơ mang số hiệu VN103. Cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng đã tiến gần sát chuyên cơ.

Đoàn quân nhạc sẵn sàng chờ linh cữu Đại tướng (Ảnh VNE)


Tại Tp.HCM
: CTV Tuấn Kiệt cho biết: Sáng 13-10, hàng chục nghìn người dân TP.HCM đã tập trung về Hội trường Thống Nhất để tổ chức Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại của dân tộc.

Trong giây phút thiêng liêng, trầm lắng trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ,, Lễ truy điệu Đại tướng khiến hàng nghìn người dân TP.HCM phải nghẹn ngào, nước mắt dâng trào. 

Hình ảnh tại TP.HCM

Hội trường Thống Nhất được trang bị rất nhiều màn hình lớn, cả ở bên trong lẫn bên ngoài Hội trường để phục vụ cho người dân không có điều kiện ra Hà Nội viếng Đại tướng.

Tính đến hết tối ngày 12-10, theo BTC lễ tang quốc gia, tại TP.HCM đã có gần 100.000 nghìn người dân vào viếng Đại tướng ở Hội trường Thống Nhất.

Khoảng 9h30: Một đoàn xe đầu tiên đã đưa khách lên chiếc A321 - một trong hai chuyên cơ sẽ đưa đoàn tang lễ Đại tướng về Quảng Bình. 

Đoàn chở linh cữu Đại tướng đã di chuyển qua khu vực Ngã tư Nam Hồng – Bắc Thăng Long. Hàng nghìn người dân đã dồn về hai bên đường để tiễn biệt Đại tướng.

Tại Quảng Bình: CTV Trần Tuấn cho biết: Dù còn vài tiếng nữa, linh cữu Đại tướng mới về tới quê hương, nhưng đã có rất đông người dân đã có mặt tại đây chờ đón Đại tướng.

Từ mấy ngày trước đó, khi hay tin quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại huyện Quảng Trạch, gia đình anh Trịnh Quý Hai, ở xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, đã treo cờ rủ. Anh Hai chia sẻ: "Đau buồn, kính cẩn, nhung giờ phút đón Đại tướng trở về chúng tôi càng tự hào hơn".

Cựu chiến binh Đặng Phúc Đồng: “Chúng tôi chờ để được tiễn biệt Đại tướng về đất mẹ”.
(Ảnh: Trần Tuấn)

Tại khu vực Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch - nơi sẽ diễn ra lễ an táng Đại tướng vào 16h chiều nay, từng dòng dòng người và xe mang theo di ảnh của Đại tướng nối tiếp nhau mong được gặp và thắp nén tâm hương tiễn biệt Đại tướng khi trở về đất mẹ. 

Anh Trần Đình Bằng - Ở huyện Thanh Chương, Nghệ An vượt hơn 200km bằng xe máy cho biết: "Chúng tôi đến chờ Đại tướng từ chiều hôm qua, mong chỉ được nhìn thấy Đại tướng, được thắp nén tâm hương kính dâng hương hồn Đại tướng trước giờ phút Đại tướng trở về với đất mẹ".

Cựu chiến binh Đặng Phúc Đồng - ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bùi ngùi: "Không có điều kiện được ra Hà Nội tiễn biệt Đại tướng, chúng tôi đã lập bàn thờ ngay tại gia đình. Nay Đại tướng trở về quê hương, chúng tôi cũng sẽ gắng vào sớm để chờ Đại tướng, tiễn biệt Đại tướng về đất mẹ".  

9h10: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đang di chuyển qua cầu Thăng Long để hướng về sân bay Nội Bài.
9h00: 
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đang có mặt ở sân bay Nội Bài để thị sát lần cuối công tác chuẩn bị cũng như chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Quảng Bình.
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 49
Chiếc ATR72 sẵn sàng chờ đưa linh cữu Đại tướng (Ảnh VNE)

Tại Quảng Bình: Để đảm bảo công tác ANTT tại khu vực an táng Đại tướng, các lực lượng vũ trang như công an, quân đội túc trực 24/24 và sẵn sàng các phương án nhằm đảm bảo việc tiến hành lễ an táng Đại tướng theo kế hoạch, đảm bảo an toàn và thuận lợi.

8h45: 
Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đang di chuyển trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, nhiều người dân đã quỳ xuống bên đường để thể hiện lòng thành kính với Đại tướng.
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 50
Từ các cụ già...
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 51
...cho tới đàn cháu nhỏ đều đỏ hoen mi mắt, khóc thương người đại tướng nhân dân
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 52
Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được người dân treo khắp nẻo đường
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 53
Người dân tập trung tại khu vực Xuân Thủy, cầu cạn Mai Dịch-Phạm Hùng

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 54
Các cháu đang đón, đợi bác trên đường Phạm Văn Đồng
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 55
Đoàn xe đưa lĩnh cữu Đại tướng đang rẽ ra đường Phạm Văn Đồng
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 56
Người dân òa khóc khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 57
Hàng nghìn người dân đứng đón đợi linh cữu Đại tướng đi qua, khu vực đường Xuân Thủy


8h40: 
Tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, do lượng người dồn về đây quá đông nên giao thông đang bị tắc nghẽn cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh trật tự đang phối hợp với thanh niên, sinh viên tình nguyện giải tỏa đảm bảo đường thông thoáng cho đoàn xe chở linh cữu Đại tướng sắp đi qua.

8h30: Đoàn xe chở lĩnh cữu Đại tướng rời nhà riêng 30 Hoàng Diệu tiếp tục di chuyển qua những tuyến phố sau cùng trên đường ra sân bay Nội Bài, xa Thủ đô, trở về quê hương Quảng Bình.

Lực lượng Công an Thủ đô nghiêm trang chào, khi đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng
đi ngang qua vị trí chốt trực

Đoàn xe đi qua phố Trần Phú 

Sau mỗi đoạn đường đoàn xe đi qua người dân lại chạy xô đến các tuyến đường tiếp theo

Đường Hoàng Diệu

Ngã tư Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ

(Ảnh: Phương Hà)

cot-co-JPG-4122-1381630667.jpg

Đoàn xe khi đi qua Cột cờ Hà Nội (Ảnh:VNE)

Những hình ảnh xúc động của người dân trong ngày Lễ Quốc tang, tiễn

đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

8h25: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đang dừng lại trước nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu để gia quyến rước di ảnh Đại tướng vào nhà, thắp hương làm lễ theo phong tục truyền thống.


8h20
: Tại số 30 Hoàng Diệu - nơi ít phút nữa đoàn xe chở linh cữu Đại tướng sẽ dừng lại để vào làm lễ, đông đảo người dân đã quỳ xuống, ai cũng thấm đẫm những dòng nước mắt. Khung cảnh nơi đây trầm lắng, xúc động khiến bất cứ ai cũng phải nghẹn ngào. Tại khu vực đối diện ngôi nhà, nhiều Phật tử đang làm lễ cầu siêu. 

Không ai nén được nỗi tiếc thương người Đại tướng của nhân dân
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 76
Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi ngang qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

8h12: Đoàn linh xa rước thi hài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuẩn bị đến số 30 Hoàng Diệu, ngôi nhà riêng gắn bó mấy chục năm trời với Đại tướng.

Tại số 30 Hoàng Diệu, các tầng lớp nhân dân đều đứng yên lặng và trật tự, nhiều người mang theo hoa và di ảnh của Đại tướng. 

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 77

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 78

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 79

8h5: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua khu vực Bờ Hồ.

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 80

8h: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang di chuyển trên phố Tràng Tiền. Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường tiễn biệt Đại tướng. 

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 81

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 82

7h50: Linh cữu Đại tướng bắt đầu được di chuyển rời Nhà tang lễ Quốc gia. 

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 83

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 84

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 85
Linh xa chở thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 86
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 87

7h35: Linh cữu Đại tướng được đặt lên cỗ linh xa. Sau đó, linh cữu được phủ Quốc kỳ, đặt trong lồng kính trên cỗ linh xa có gắn pháo, rồi từ từ rời Nhà tang lễ. 

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 88

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 89

7h25: Lễ di quan Đại tướng bắt đầu. Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyển ra linh xa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng 10 chiến sỹ khiêng linh cữu di chuyển từ trong Nhà tang lễ ra linh xa. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 90
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 91
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 92
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 93
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 94
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 95

7h20: Toàn thể lãnh đạo cấp cao và gia quyến đi qua linh cữu để nhìn mặt Đại tướng lần cuối.

7h15: Ông Võ Điện Biên, con trai trưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt gia đình tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân đã đến viếng, bảy tỏ lòng thương tiếc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

7h10: Sau bài điếu văn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một phút mặc niệm bắt đầu. Nền nhạc bài Hồn tử sĩ vang lên.

Một phút mặc niệm bắt đầu
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 100

7h: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tưởng niệm Đại tướng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Đây là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và gia quyến đồng chí".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tưởng niệm Đại tướng

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Ban tang lễ tuyên bố 
bắt đầu Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Đúng 6h55: Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam thay mặt Ban tang lễ tuyên bố bắt đầu Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


6h20:
 Tại khu vực ngã 5 phố Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo, rất đông người dân đã có mặt ở đây, đứng trật tự trên vỉa hè.  Từ 5h sáng các lực lượng chức năng đã tiến hành ngăn đường. 


Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 105
Lực lượng Công an tăng cường phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho lễ tang
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 106
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 107
Rất đông người xếp hàng chờ tiễn đưa Đại tướng

Ngay từ 5h sáng, trên những con phố nơi linh cữu Đại tướng sẽ đi qua, người dân tập trung khá đông đúc. Trước thời điểm bắt đầu lễ truy điệu, tại Nhà tang lễ Quốc gia, các lực lượng tiêu binh đã tập hợp đội hình trước sân nhà tang lễ. Đoàn xe tang, xe nghi thức đã có mặt ở khu vực quy định.  

Đại tướng sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam

Đúng 7h sáng nay (13-10), Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam - được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội; các đoàn của lãnh đạo cấp cao nước ngoài; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ dự Lễ truy điệu.

Ngay sau khi kết thúc Lễ truy điệu là Lễ di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng 8h20, đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển ra sân bay Nội Bài theo các tuyến đường: Trần Thánh Tông – Lê Thánh Tông – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Độc Lập – Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu – Trần Phú – Sơn Tây – Kim Mã – Cầu Giấy – Phạm Văn Đồng – Bắc Thăng Long – sân bay Nội Bài.

Lộ trình di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới về Vũng Chùa

Công tác chuẩn bị: Đúng 6h15 phút, lư hương đã chuẩn bị xong và sau đó ít phút, toàn bộ đội nghi thức đã có mặt trước sân và kiểm tra lại các công đoạn.  Những chiếc xe chuyện dụng, khẩu pháo chuyên dùng cho nghi lễ Quốc tang cũng đã được chuẩn bị đưa vào sân nhà tang lễ và được kiểm tra kỹ càng.
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 110
Duyệt đội nghi thức, chuẩn bị
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 111
Chiếc xe kéo pháo sẵn sàng trong sân nhà tang lễ

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 112
Chuẩn bị linh cữu của Đại tướng
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 113
Khẩu pháo chỉ dành riêng trong nghi lễ Quốc tang

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần vào hồi 18 giờ 8 phút ngày 4-10, tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội), thọ 103 tuổi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Là Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà chỉ huy quân sự tài ba trong lịch sử Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong hai cuộc Kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và Kháng chiến chống Mỹ (1960 - 1975).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy các chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới thu đông (1950), Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch Điện Biên phủ trên không năm (1972), Chiến dịch Hồ Chí Minh. 
Ông từng là giáo viên lịch sử, nhà báo và giữ nhiều chức vụ quan trọng: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đánh giá là một vị tướng kiệt xuất, một nhà chiến lược mưu trí, sáng tạo, một vị tổng tư lệnh văn võ song toàn, đồng thời là một nhà tổ chức hàng đầu của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số ít các nhân vật trở thành huyền thoại ngay khi còn tại thế. Ông được nhiều nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà quân sự trên thế giới đánh giá là “Một thống soái vĩ đại”. Một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ XX và là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại”.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có một Mệnh lệnh nổi tiếng: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!".

Từ khi biết thông tin Đại tướng qua đời, hình ảnh và thông tin liên quan đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội.

Lễ Quốc tang kéo dài hai ngày tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức bắt đầu từ 12h trưa qua 11/10, đánh dấu bằng nghi lễ kéo cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Tất cả các công sở và nhiều nhà dân trên cả nước cũng thực hiện nghi lễ treo cờ rủ tương tự trong suốt 48 tiếng. Trong thời gian cả nước để tang Đại tướng, mọi hoạt động vui chơi giải trí tạm ngừng.

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 114
Lực lượng chức năng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cao cả
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 115

Gương mặt người dân ai cũng hiện rõ một nỗi tiếc thương vô hạn

Rất đông người dân đã tập trung ở Hoàng Diệu để đưa tiễn Đại tướng


Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 120

16h5Đội nghi lễ bắt đầu tiến hành chuyển linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong tiếng nhạc trầm buồn, xót xa, nhiều người dân tại nơi đây đã không kìm được niềm xúc động. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 121

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 122
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 123
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 124

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 125

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 126

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 127

16h5Đội nghi lễ bắt đầu tiến hành chuyển linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong tiếng nhạc trầm buồn, xót xa, nhiều người dân tại nơi đây đã không kìm được niềm xúc động. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 128

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 129
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 130
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 131

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 132

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 133

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 134

16h5Đội nghi lễ bắt đầu tiến hành chuyển linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong tiếng nhạc trầm buồn, xót xa, nhiều người dân tại nơi đây đã không kìm được niềm xúc động. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 135

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 136
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 137
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 138

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 139

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 140

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 141

16h5Đội nghi lễ bắt đầu tiến hành chuyển linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong tiếng nhạc trầm buồn, xót xa, nhiều người dân tại nơi đây đã không kìm được niềm xúc động. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 142

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 143
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 144
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 145

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 146

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 147

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 148

16h5Đội nghi lễ bắt đầu tiến hành chuyển linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong tiếng nhạc trầm buồn, xót xa, nhiều người dân tại nơi đây đã không kìm được niềm xúc động. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 149

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 150
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 151
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 152

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 153

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 154

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 155

16h5Đội nghi lễ bắt đầu tiến hành chuyển linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong tiếng nhạc trầm buồn, xót xa, nhiều người dân tại nơi đây đã không kìm được niềm xúc động. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 156

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 157
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 158
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 159

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 160

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 161

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 162

16h5Đội nghi lễ bắt đầu tiến hành chuyển linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong tiếng nhạc trầm buồn, xót xa, nhiều người dân tại nơi đây đã không kìm được niềm xúc động. 
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 163

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 164
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 165
Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 166

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 167

Đại tướng đã hòa mình vào lòng đất quê hương ảnh 168