TP.HCM:

Dã man giết chết người yêu, chỉ vì 1 tin nhắn

ANTĐ - Nghi ngờ bạn gái “bắt cá hai tay” sau khi phát hiện tin nhắn trong điện thoại, Nguyễn Anh Tuyến đã bóp cổ người tình cho đến chết. 
Ngày 9/8, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuyến (SN 1989, ngụ quận Phú Nhuận) mức án tử hình về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình. Vụ án giết người của Tuyến từng gây xôn xao dư luận ở TP.HCM. 
Dã man giết chết người yêu, chỉ vì 1 tin nhắn ảnh 1
Nguyễn Anh Tuyến lặng người khi nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, bị cáo Tuyến và bạn gái P.T.T.N có quan hệ tình cảm với nhau từ trước. Vào lúc 13h trưa 10/12/2012, Tuyến đưa bạn gái về nhà trên đường Nguyễn Kiệm, phường 13, quận Phú Nhuận chơi. 
Tại đây, tình cờ Tuyến xem ĐTDĐ của người yêu thì phát hiện có tin nhắn của một thanh niên không rõ tên. Sau đó giữa hai người xảy ra cãi vả kịch liệt rồi dẫn tới xô xát, Tuyến vật ngã bạn gái xuống nệm rồi bóp cổ. Chưa dừng lại, khi chị N kêu la thì Tuyến lấy áo khoác nhét vào miệng khiến người yêu tử vong vì ngạt thở. 
Sau khi gây án, Tuyến lấy tài sản của bạn gái gồm:1 ĐTDĐ, 1 bông tai và chiếc xe máy hiệu Click đi bán và cầm cố lấy hơn 12 triệu đồng. Số tiền có được Tuyến dùng để trả nợ và đi chơi bời tại quán bar, vũ trường. Đến đêm hôm sau, Tuyến đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tạ phiên tòa Tuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Tuyến là cực kỳ nguy hiểm, gây án không chùn tay nên cuối cùng đã ra phàn quyết, cách ly vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.