Cựu chỉ huy chống khủng bố cảnh báo IS sẽ quay trở lại

ANTD.VN -Ông Bafel Talabani, cựu chỉ huy cấp cao người Kurd, ngày 16/12 đã cảnh báo, chính phủ các nước phương Tây phải dập tắt “ngọn lửa” của cuộc khủng hoảng người Kurd trước khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tái hợp.

Ông Bafel Talabani, cựu chỉ huy lực lực chống khủng bố Peshmerga của người Kurd Iraq và là con trai cố Tổng thống Iraq Jalal Talabani cho biết, chiến thắng đánh bại IS chỉ “mang tính tượng trưng” và kêu gọi Anh đàm phán, nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu nhiều tháng qua giữa chính quyền Iraq và lực lượng người Kurd từng là đồng minh trong cuộc chiến chống IS

Trả lời phỏng vấn độc quyền của báo Telegraph, ông Talabani cảnh báo IS sẽ quay trở lại nguy hiểm hơn chứ không kết thúc theo cách thức đơn giản như hiện nay. Ông Talabani nói: “IS chưa bị tiêu diệt. Tất cả những điều sẽ xảy ra là sự gia tăng hình thức chiến tranh bất cân xứng – IS sẽ kích động thù hận chủng tộc và chủ nghĩa khủng bố sẽ gia tăng.” 

Ngoài ra, ông cho biết mục đích tới London là thuyết phục cộng đồng quốc tế giúp khởi động đàm phán giữa chính quyền khu vực người Kurd và Baghdad sớm nhất có thể trước khi tình hình trở nên trầm trọng

Sinh ra ở Baghdad, nhưng lớn lên ở Anh, ông Talabani nổi lên như là một khuôn mặt của phương Tây đại diện cho phong trào độc lập của người Kurd và cả Liên đoàn người Kurd Yêu nước (PUK), đảng mà gia đình ông thành lập

Người Kurd với dân số khoảng 35 triệu người là một trong 4 dân tộc lớn ở Trung Đông, nhưng không có một quốc gia riêng (họ gọi là Kurdistan), phải sống rải rác tại 4 nước Trung Đông: Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran và Syria. Ngoài ra, còn có một số người Kurd sống tại Azerbaijan, Armenia, Lebanon và rải rác ở một số nước châu Âu khác

Theo lời kêu gọi của ông Masoud Barzani, cựu Tổng thống chính quyền khu vực người Kurd và là đối thủ chính trị của ông Talabani, người Kurd đã tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập vào ngày 25/9

Phản ứng trước động thái này, chính quyền trung ương Iraq đã ra lệnh phong tỏa hàng không đối với khu tự trị người Kurd và sử dụng quân đội để chiếm lại khu vực nhiều giàu mỏ Kirkuk. Trong ảnh: Các lực lượng an ninh người Kurd rút khỏi một trạm kiểm soát tại Alton Kupri, ngoại ô Irbil, Iraq