Cuộc sống đáng suy ngẫm của vị tổng thống nghèo nhất hành tinh

ANTD.VN - Trong 5 năm làm tổng thống Uruguay (2010-2015), ông José Mujica đã thực sự biến chuyển cả đất nước, và điều làm ông nổi tiếng chính là phong cách sống khiêm nhường, giản dị của mình.

Trên thế giới dường như không lãnh đạo nào có lối sống giản dị, từ chối vật chất đến mức kỳ lạ như cựu Tổng thống Uruguay Jose Mujica. Ông từ chối dinh thự xa hoa để sống một cuộc sống bình dị.

Ông Jose Mujica có thể tự tay làm mọi thứ trong ngôi nhà của mình. Ông không thích cuộc sống xa hoa, và truyền thông Uruguay gọi ông là vị tổng thống nghèo nhất thế giới.

Dinh cơ của tổng thống Uruguay nằm ở khu vực nông thôn, bên ngoài thủ đô Montevideo, tương phản so với rất nhiều lãnh đạo trên thế giới.

"Họ nói tôi là tổng thống nghèo nhất, không hề gì tôi không phải là tổng thống nghèo, người nghèo là những người luôn muốn sở hữu nhiều, nhiều nữa, là những người không bao giờ thấy đủ, đó mới là những người nghèo vì họ lạc vào vòng xoáy không bao giờ kết thúc, và họ chẳng bao giờ có đủ thời gian cho cuộc sống của mình". Ông Jose Mujica cho biết.

"Tôi chọn cho mình cuộc sống tiết kiệm như thế này, tôi chọn vì không sở hữu nhiều thứ, để có thời gian sống theo cách tôi muốn", ông nhấn mạnh.

Trong thời gian làm tổng thống, ông đã quyên góp 90% lương của mình, tức 12.000 USD/tháng để làm từ thiện.

Cựu tổng thống Jose Mujica trong cuộc hội đàm với tổng thống Putin.

Tài sản đáng giá nhất của ông là 2 chiếc xe hơi cũ kỹ và một ngôi nhà ở nông thôn.

Bạn đồng hành phần lớn thời gian là chú chó 3 chân. Ông cho biết chú chó này bị tai nạn mất một chân khi còn nhỏ.

"Khi lãnh đạo thế giới nói về phát triển bền vững, tăng trưởng dựa trên điều gì, nó dựa trên việc đẩy con người vào tiêu thụ số lượng lớn, thế nhưng sau đó bạn phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế..." ông bày tỏ quan điểm.

Cựu tổng thống Uruguay trong buổi tiếp chuyện với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông Mujica đã trải qua 13 năm cuộc đời mòn mỏi sau song sắt nhà tù dưới chế độ độc tài Uruguay, từ những 70 đến 80 của thế kỷ trước. Trong suốt thời gian này, ông đã phải nếm trải những trận đòn tra tấn và bị giam trong phòng biệt giam - thông thường được thiết kế như một lỗ sâu dưới mặt đất. Quãng thời gian này đã quá đủ để ông Mujica suy ngẫm và thấy rằng cả giàu có lẫn bạo lực đều là vô nghĩa.

Khi được hỏi liệu ông có căm ghét những kẻ đã từng tra tấn mình, ông nhún vai như một sự phủ nhận. Ông nói: "Nếu không phải là họ làm như vậy với tôi thì cũng sẽ có những người khác. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng hận thù là điều vô nghĩa nhất, nó chính là một liều thuốc độc. Bạn không thể dành cả cuộc đời mình để thu hồi món nợ mà không ai định trả cho bạn. Đó không phải là cuộc sống. Cuộc sống phải hướng đến ngày mai".