Cuộc "mây mưa"... hụt giá 42,5 triệu đồng

ANTĐ - Sau khi tắm xong, anh H. vừa huýt sáo vừa mở cửa phòng. Khi nhìn chiếc ví nằm ở góc phòng, anh H. mới tá hỏa nhặt lên kiểm tra thì phát hiện số tiền 42,5 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào Đà Nẵng lo công chuyện, anh Đ.T.H. chưa kịp đi đâu do mệt khi phải trải qua chặng đường dài nên chỉ nghĩ đến việc tìm một nơi nào đó để ngủ cho lại sức. Theo chỉ dẫn của một người quen qua điện thoại, anh H. đã đến đăng ký lưu trú tại phòng 505, khách sạn Waikiki, số 625-Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

Khi đã “no” giấc, anh H. giật mình thức dậy nhìn đồng hồ đã là 16 giờ ngày 14-8. Bước đến bên cửa sổ nhìn ra Vịnh Đà Nẵng từ trên cao, anh H. phát hiện thành phố ven biển này quả thật có sức hấp dẫn đặc biệt. Kéo cửa kính để tận hưởng những làn gió từ biển thổi vào mà thấy người nhẹ nhỏm. Bao nhiêu mệt mỏi, lo toan bỗng chốc tan biến, thay vào đó là chút bâng khuâng, xao xuyến giữa cảnh nước non, mây trời hữu tình. H. điện thoại gọi cho một người bạn thân ở Đà Nẵng ngỏ ý tìm cho mình “bạn tình” để qua đêm.

Vốn là người sành sỏi chuyện ăn chơi và quen biết nhiều, chẳng khó khăn gì để tìm “mối thơm” nên người bạn của H. đã liên lạc được với một em khá xinh và cho địa chỉ để tự đến một mình. Quả nhiên,  chưa tới 10 phút, một cô gái đã đến gõ cửa phòng số 505, khách sạn Waikiki. Với chút e thẹn, cô gái nhỏ nhẹ khi thấy H. xuất hiện ở cửa: “Xin lỗi, có phải là anh H., ở Hà Nội vào?”. Sau khi xác nhận, H. lịch sự mời cô gái vào phòng và đóng cửa lại để tránh sự chú ý của người khác. Đợi cô gái ngồi xong, H. rót ly nước mời rồi thành thật nói, đại ý là vừa mới ngủ dậy, chưa kịp tắm táp gì cả nên xin phép vào phòng vệ sinh một lát rồi quay ra ngay.

Cuộc "mây mưa"... hụt giá 42,5 triệu đồng ảnh 1

 Võ Thị Lan Hưng

Nghe vậy, cô gái chỉ cười kèm theo giọng nhỏ nhẹ: “Anh cứ tự nhiên. Em ngồi đợi một chút cũng không sao. Thời gian còn nhiều, sợ chi hả anh”. Nghe giọng lả lơi pha chút hàm ý ấy, anh H. bật cười: “Hãy đợi đấy! Thế nhưng anh hỏi thật nhé, giá cả thế nào hả cô em?”.

Sau khi nghe cô gái đưa ra giá, H. gật đầu thống nhất và đi vào tắm rửa. Đợi H. khuất sau cánh cửa, cô gái nhìn quanh phòng và phát hiện quần áo của H. vẫn còn để trên giường, chiếc ví trong túi quần cộm lên trông thật hấp dẫn. Táy máy thế nào mà cô gái đã móc ví ra và phát hiện bên trong có rất nhiều tiền nên nổi lòng tham lấy một xấp tiền nhét vào túi xách. Sợ ở lại lâu sẽ bị lộ nên khi anh H. còn đang tắm, cô gái đã âm thầm ra khỏi phòng rồi biến mất không để lại một dấu vết gì.

Trở lại chuyện anh H. Sau khi tắm xong, anh vừa huýt sáo vừa mở cửa phòng. Ô kìa, sao phòng lại trống không thế này. Lúc đầu, tưởng cô gái đợi lâu nên đi ra ngoài dạo chơi, nhưng khi nhìn chiếc ví nằm ở góc phòng, anh H. mới tá hỏa nhặt lên kiểm tra thì phát hiện số tiền 42,5 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Biết gặp phải thứ trời ơi nên anh H. đã đến CA địa phương nơi lưu trú báo cáo sự việc xảy ra. Một số TS của tổ công tác đặc biệt thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê đã phối hợp với CAP Xuân Hà tiến hành lấy lời khai của người bị hại và nắm bắt những thông tin cần thiết.

Rất may là thông qua người bạn của anh H. còn lưu giữ số điện thoại của cô gái nên các TS đã lập kế hoạch tiếp cận đối tượng. Tuy nhiên, mọi liên lạc vào số máy đó đều liên tục “ò... í... e...”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua nhiều ngày truy tìm theo mô tả nhận dạng từ người bị hại và các mối quan hệ khác, đến ngày 8-9, các TS đã “định vị” được vị trí số máy của cô gái. Đêm hôm đó, vào vai khách làng chơi, TS đã tiếp cận đối tượng và tìm cách “điều” về... cơ quan CA.

Tại đây, trước những chứng cứ rõ ràng, Võ Thị Lan Hưng (1989, trú tại tổ 30, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã khai nhận lợi dụng hành nghề mại dâm để trộm cắp tài sản của anh H. vào ngày 14-8-2011. Theo khai nhận của Hưng, sau khi lấy được 42,5 triệu đồng đã đến ngay cửa hàng mua bán xe số 430-Hoàng Diệu mua xe máy hiệu Nouvo LX rồi sau đó đăng ký BKS 43C1.05819 để sử dụng làm phương tiện đi lại; mua 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và chuộc lại 1 ĐTDĐ LG đã cầm trước đó.