Công an Hà Nội có những cán bộ hết lòng vì dân

ANTĐ - Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội / Đồng chí Trưởng Công an quận Thanh Xuân

Tên tôi là: Lê Thùy Dương, SN 1985, quê Hải Dương, chỗ ở hiện tại: 77 Lương Khánh Thiện – Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 19h tối 18-9-2014, trên đường đi làm về hướng Ngã Tư Sở - đường Trường Chinh, tôi bị hai đối tượng đi trên hai xe máy áp sát. Đối tượng đi phía sau dùng xe cố tình đâm, va vào xe của tôi để tôi mất cảnh giác, đối tượng còn lại vượt lên trên giật chiếc túi tôi đang treo ở phía trước. Bất ngờ ngay lúc đó có một anh thanh niên đi xe máy, sau này tôi biết tên là Đinh Đức Hạnh – CSKV Công an phường Phương Liệt – Thanh Xuân đã chặn đầu xe, túm tay kéo ngã đối tượng giật túi của tôi. Mặc dù, hai đối tượng dùng vũ khí chống trả nhằm cướp tài sản bỏ chạy nhưng anh Hạnh với tinh thần đấu tranh với tội phạm quyết liệt, bảo vệ tài sản của nhân dân đến cùng đã thu hồi tài sản cho tôi.

Qua tìm hiểu, tôi được biết trên đường đến đơn vị, thấy hai đối tượng nghi vấn bám theo tôi, anh Hạnh đã theo dõi suốt đoạn đường dài và khi thấy các đối tượng giật chiếc túi, anh Hạnh đã kịp thời ngăn chặn bảo vệ tài sản cho tôi.

Qua thư này, tôi không biết nói gì hơn, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Hạnh, đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Trưởng Công an quận Thanh Xuân đã quan tâm chỉ đạo, rèn giũa để Công an Hà Nội có những người cán bộ đầy tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, hết lòng vì nhân dân phục vụ như đồng chí Hạnh.

Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xứng danh là lực lượng Công an Thủ đô anh hùng.