Có sự “làm ngơ”

ANTĐ -Biết tin sau 15-4, lực lượng liên ngành sẽ xử lý các trường hợp đội mũ bảo hiểm (MBH) giả, kém chất lượng, anh Nguyễn Xuân Thủy (26 tuổi, ở Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy) đi mua MBH đạt chuẩn chất lượng.

- Tại sao bây giờ anh mới đi mua mũ xịn?

- Trước đây tôi hay đội MBH giả, có lưỡi trai cho nhẹ, giờ thấy các lực lượng chức năng quyết tâm dẹp MBH rởm nên tôi mua.

- Anh đội MBH “rởm” bao lâu rồi?

- Tôi sử dụng 4, 5 năm nay, cứ vài tháng hỏng thì mua cái khác, chỉ 30.000 đồng/cái, bán đầy đường.

- Anh thấy đội mũ rẻ tiền có an toàn?

- Không, thậm chí còn nguy hiểm nếu bị mảnh vỡ của mũ găm vào đầu. Đội loại này chỉ để tránh bị CSGT thổi phạt.

- Ai đội cũng chỉ để đối phó, tại sao lực lượng chức năng không “thổi còi” sớm hơn?

- Vì tôi nghĩ đã có sự “làm ngơ” cho mũ MBH rởm tràn lan trên thị trường những năm qua. Việc đó làm cho nỗ lực giảm chấn thương sọ não do TNGT trở nên vô nghĩa.

- Còn hơn 1 tháng để người dân chuyển đổi sang MBH chuẩn, theo anh có kịp không?

- Đó là thời gian đủ để thay đổi thói quen. Đã đến lúc phải tuyên chiến với MBH rởm. Tiếc là với thời gian 4,5 năm qua MBH rởm “tung hoành” thị trường đã gây ra bao nhiêu hậu quả. Kẻ khóc, người cười...