Người ta có thể bản lĩnh, mạnh mẽ trên thương trường, trong tính toán giành giật thắng thua, nhưng trước tình yêu, trước hạnh phúc, người ta khó mà mang theo tất cả những vũ khí ấy. Khi phụ nữ phải đảm nhiệm những công việc của đàn ông, họ thường có xu hướng tỏ ra mạnh mẽ hơn chính bản thân mình, “gồng” mình lên một chút. Lúc này, có thể bạn đang phải dùng lý trí nhiều hơn. Bạn đừng để điều ấy ảnh hưởng đến tình cảm, đời sống riêng của mình. Hãy thả lỏng mình, thư giãn và thoải mái chờ đợi. Bạn cần có thời gian để hồi phục thực sự. Bạn cũng không cần phải đóng vai ngoan hiền, ngơ ngác, sự giả tạo nào sớm muộn cũng sẽ bị nhận ra. Ai cũng có lúc phải đối mặt với nỗi cô đơn, nhưng đó không phải là định mệnh theo kiểu “đàn bà bản lĩnh thường cô độc”. Một ngày nào đó, sẽ có một người đàn ông nhận ra bạn là người đàn bà đích thực. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc!