Có đúng phụ nữ độc ác hơn đàn ông?

ANTĐ -Công nhận phụ nữ ác độc và tàn nhẫn hơn đàn ông thật. Vừa ái ân với đàn ông xong mà dám "xoẹt một nhát" cả cụm của người tình rồi vứt vào bồn cầu...

Buổi sáng, trong một quán cà phê nho nhỏ, trong một con ngõ nho nhỏ của một đường phố không lớn, có mấy người đàn ông ngồi nhâm nhi ly cà phê phin nhỏ từng giọt chậm chạp. Có lẽ ngồi quán cà phê là thói quen buổi sáng của họ, chứ họ không phải là dân mê cà phê, bởi trước mắt họ, những phin cà phê đã chảy hết rồi mà không thấy ai uống. Họ dán mắt vào các tờ báo, lâu lâu mới trao đổi với nhau một vài câu.

Một người đàn ông trung niên bỏ tờ báo xuống, lắc đầu, nói với người "bạn cà phê" ngồi đối diện:

- Công nhận phụ nữ ác độc và tàn nhẫn hơn đàn ông thật. Vừa ái ân với đàn ông xong mà dám "xoẹt một nhát" cả cụm của người tình rồi vứt vào bồn cầu để người đàn ông không thể nhặt lại mà đem đi nối được. Phương châm là "diệt tận gốc".

- Đúng đấy, phụ nữ đã không ác thì thôi, đã ác thì ác tới tận cùng. Ông có biết cái "con mụ" đốt chồng ở Long An không? - ông bạn đeo kính cận thêm chuyện.

- Ngày trước, khi nói đến tội phạm là mình hình dung ra đàn ông những người bặm trợn, bọn "du thủ du thực", rượu chè, cờ bạc, bọn "đầu đường xó chợ". Bây giờ, sáng nào đọc báo cũng thấy nhan nhản những vụ phụ nữ ghen ngược, giết người yêu vì không được yêu, giết người, cướp của, giết con riêng của chồng, buôn người, buôn ma túy, đánh cảnh sát. Lại có người phụ nữ cũng đã lớn tuổi, trông mặt hiền từ, nhân hậu, vậy mà hành hạ dã man người giúp việc... Ông bạn không đeo kính bổ sung thêm tội ác của phụ nữ, với giọng chì chiết cay đắng.

- Vâng, tôi cũng đồng ý là phụ nữ dã man, độc ác hơn đàn ông. Họ không chỉ hại người bằng tay chân, bằng a xít, dao, kéo, mà còn đùng nhiều "chiêu bẩn" để hại nhau. Thấy bạn đồng nghiệp xinh hơn, thành đạt hơn, được sếp yêu quý hơn là họ ghen ghét, nói xấu, bịa đặt, vu cáo, tung bài lên mạng chửi bới om sòm làm cho kẻ kia "mất mặt". Cánh đàn ông làm gì có ai ngu, đang ngủ với vợ người ta mà nhắn tin cho chồng người ta biết, đến bắt quả tang. Vậy mà phụ nữ dám làm, hẹn chồng người ta đi nhà nghỉ, rồi nhắn tin cho vợ người ta địa chỉ để vợ người ta đến chứng kiến cảnh "trai trên gái dưới", vợ người ta thì đau, còn bản thân thì hỉ hả, tự sướng. Anh bạn đeo kính có lẽ đọc nhiều báo chí, nên biết nhiều chiêu của phụ nữ đã tung ra thêm một số "tội ác” của chị em.

Cách hai ba bàn, nơi hai ông bạn trung niên ngồi tố cáo tội ác phụ nữ, từ lâu đã có một thanh niên ngồi lướt web. Tưởng như anh chăm chú vào công việc của mình, nhưng những lời của hai ông bạn kia anh ta "nghe trọn gói", không bỏ sót lời nào. Một lát sau, anh ta rời chỗ có máy tính xách tay đang nối mạng wifi, cầm ly cà phê, bỏ sang chỗ hai người bạn trung niên và bắt chuyện:

- Chào hai bác, hai bác chuyện trò rôm rả thế, cho em góp chuyện với. Em chưa có vợ, cứ nghe chuyện hai bác kể về phụ nữ, em hết muốn tìm vợ. Không thuộc trường phái "nịnh đầm", nhưng em thấy hai bác có vẻ vơ đũa cả nắm lại bỏ qua nhiều gương đàn ông tàn bạo, cứ làm như cánh đàn ông chúng ta đều là "thánh sống" cả, còn phụ nữ là ác quỷ hết ấy!

Hai ông bạn trung niên đều bất ngờ với cách góp chuyện của cậu thanh niên "mặt non choẹt", ông đeo kính hất hàm một cách trịch thượng, hỏi lại anh "mặt non choẹt" rằng:

- Cậu còn trẻ, chưa hiếu hết cái dã man của đàn bà đâu. Họ giả nai, nhưng trong lòng chất chứa nhiều mẹo hiểm độc lắm. Nói chung, không nên dây với phụ nữ là tốt nhất!

- Em xin lỗi bác - Cậu "mặt non choẹt" vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhún nhường nói - Bác bảo không nên dây với phụ nữ, thế bà nội, bà ngoại bác là ai? Mẹ bác là đàn ông à? Chắc bác có vợ rồi vì em không tin bác là người đồng tính... Không lẽ những người thân yêu ấy của bác đều là một lũ độc ác?". Em nói thật nhé, nếu thống kê ra, thì những vụ đàn ông đánh đập, giết hại vợ, nhốt vợ vào chuồng chó, đạp chết vợ đang mang thai, cưỡng hiếp con riêng của vợ mới vài tuổi ranh, dùng muối ớt xát vào chỗ kín của vợ, dùng dao lam rạch "chỗ đó" của vợ hay người tình, chơi xấu nhau ở cơ quan, tranh giành, đấu đá nhau vì chức tước, vì gái đẹp, lăn xả vào nhau chỉ vì cái "nhìn đểu", hay câu nói vu vơ, cưỡng hiếp rồi giết người bịt đầu mối, giao cấu với xác chết… cũng nhan nhản ra đấy thôi. Theo em, tùy người, có kẻ ác, người tốt, không nên quy chụp rằng phụ nữ ác độc, còn đàn ông thì không!

Thấy cậu "mặt non choẹt" có vẻ lên lớp, giảng dạy cho mình thì hai ông bạn trung niên bắt đầu nóng mắt. Nhưng thấy họ có vẻ yếu thế, không chống chế gì, anh "mặt non choẹt" lại bồi thêm:

- Hai bác có lẽ quên mất một điều rằng người phụ nữ nói chung luôn gánh cả thế giới trên vai. Nếu nói tình yêu là sự hy sinh vì người khác thì những người phụ nữ là những người có tình yêu bao la nhất: Còn nhỏ, người phụ nữ hy sinh vì các em, lớn lên xuất giá, họ lại hy sinh vì chồng con, vì tổ tiên, dòng họ, lặng lẽ chắt chiu gom góp cho đời những trái ngọt hương thơm mà đâu có đòi hỏi báo đáp đền bù. Có lẽ vì những cống hiến của họ, vì tấm lòng tận tuy vì người khác, mà dân tộc ta luôn luôn tôn vinh những người phụ nữ. Trên dải đất Việt Nam đâu đâu chẳng có đền thờ Mẫu. Tiếng nói mà cha ông để lại cho muôn đời con cháu cũng được gọi là tiếng "mẹ đẻ". Con sông Hồng, con sông lớn nhất cái nôi văn minh nước Việt cùng đã được gọi là "sông Cái". Tổ Quốc thiêng liêng đối với mỗi người cũng thường được gọi là "Đất mẹ". "Tổ Quốc mẹ hiền" 'là cấu nối cửa miệng của bao người chiến sĩ ra trận. Khắp đất nước này, ở đâu cũng có những phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai bên cạnh những phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung. Đảng và nhà nước đã bao lần trao danh hiệu cao quý, danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho hàng ngàn người mẹ đã có công vì Tổ quốc. Còn bao bà mẹ khác cùng chung cái tên "Người mẹ vô danh". Họ được ngợi ca trong các bài thơ, trong các nhạc phẩm và lưu truyền trong dân gian. Các bài hát, bài thơ hát về mẹ, về những người phụ nữ chiếm tỉ lệ khá cao so với các chủ đề khác...

- Cậu này khá! - Người đàn ông đeo kính cận cắt ngang lời anh bạn "mặt non choẹt" - Chắc cậu này làm bên Hội phụ nữ, nên có giọng ca ngợi phụ nữ quá nhỉ. Vâng, ngày xưa phụ nữ tốt đẹp thật, nhưng ngày nay có "đốt đuốc giữa ban ngày” cũng không tìm đâu ra cái "ngày xưa” nữa cậu ạ. Cậu sách vở quá đấy!

- Xin lỗi bác, bác đừng nói em làm ở Hội phụ nữ - Cậu "mặt non choẹt" vẫn ôn tồn thưa chuyện với "hai anh" - Trong cuộc sống đời thường hiện nay, có bao nhiêu người phụ nữ đã nhận nuôi hàng chục đứa trẻ mồ côi. Hàng ngàn người phụ nữ tham gia các công tác xã hội, từ thiện. Họ ngay đêm âm thầm cống hiến cho gia đình và xã hội. Công lao to lớn và đức độ sáng ngời của họ nhiều đến mức trở thành bình thường, nên không báo chí nào kể hết hoặc cũng chẳng cần viết nữa. Vì vậy một vài trường hợp người phụ nữ có hành vi ác tâm báo chi đưa tin, cũng chỉ là những trường hợp cá biệt. Chúng ta đừng vì một vài còn sâu mà bỏ rầu nồi canh, đánh đồng tất cả phụ nữ hay có những nhận xét phiến diện làm tổn hại thanh danh của những người chị, người vợ, người mẹ của chúng ta. Em nói "có gí không phải" xin hai bác bỏ qua. Em phải đi làm đây. Hai bác cứ ngồi tiếp tục chủ đề "phụ nữ độc ác" nhé, em là dân "tip -phờ - nờ” (TYPHN - tôi yêu phụ nữ) mà. Chào hai bác, em đi đây!

Khi cậu "mặt non choẹt” đi rồi, hai ông bạn trung niên, dù đeo kính, hay không đeo kính đều im lặng. Không thấy anh nào tiếp tục chủ đề cũ nữa. Họ chuyển hẳn sang chuyện bóng đá EURO.