Cô bé có người cha chuyển đối giới tính thành mẹ

ANTĐ - Đó là câu chuyện của John Ozimek – một người đàn ông sinh sống và làm việc ở London. Khi con gái của ông tròn 18 tuổi, John đã quyết định chuyển đổi giới tính. Dù không được con gọi là “mẹ” nhưng John thực sự không hối tiếc với việc mình đã làm.

Năm con gái Tash Ozimek 16 tuổi, John đã đặt cho con một câu hỏi “Hành động gì của cha sẽ khiến con cảm thấy xấu hổ nhất với mọi người?”. Sau một hồi suy nghĩ, cô bé nói “Có lẽ, con sẽ xấu hổ tới mức chui xuống đất nếu như cha mặc một bộ quần áo phụ nữ rồi đứng trước mặt tất cả bạn bè con”.

Lời nói đùa của Tash thực sự khiến John rất sốc. Ông không ngờ điều con gái xấu hổ lại chính là điều ông mong muốn và ao ước thực hiện bấy lâu nay. Cuối cùng ông quyết định nói tất cả sự thật với con gái về giới tính thực sự của ông để cô hiểu đúng về con người ông.

John tâm sự với con rằng ông là một người phụ nữ chứ không phải là đàn ông. Cứ phải “đóng” mình trong hình dáng của đàn ông là nỗi đau khổ và bất hạnh của ông bấy lâu nay. Vì thế, điều ông mong muốn là được chuyển đổi giới tính.

Khi nghe cha nói vậy, cô bé Tash khóc tức tưởi suốt ngày trời. “Chưa khi nào tôi thấy cha có vẻ thích là một người phụ nữ. Nếu biết điều đó, chắc chắn tôi sẽ không  bao giờ đưa ra câu trả lời đó” - Tash nói.

Sau khi để con gái biết chuyện, John đã tiến hành chuyển đổi giới tính. Ông bơm hormone nữ tính vào cơ thể, phẫu thuật khuôn mặt để các nét thêm mềm mại và tạo ngực cho tròn trịa hơn.

Kể từ khi ấy, từ một nhà văn, một chuyên gia tư vấn tiếp thị, một cựu sinh viên Oxford và một ứng cử viên nghị viện, John Ozimek – một người đàn ông 54 tuổi chính thức trở thành một người phụ nữ với tên gọi Jane Fae.

Jane cho biết, không hối hận với quyết định của mình. Cô hạnh phúc với danh tính đó và đấy là cảm giác của một quyết định đúng đắn.

 Hai "mẹ" con

Hai "mẹ" con
Hai "mẹ" con

Về phía Tash, cô bé nay đã 18 tuổi cho biết, cô vẫn gọi Jane là cha. Tash nói “Thật khó để thay đổi cách xưng hô từ cha thành mẹ sau bao nhiêu năm. Hơn nữa Jane không phải là mẹ tôi và tôi cũng không hề mất bố. Vì thế sẽ không cần phải tìm cách xưng hộ khác khi nói chuyện với Jane”.

Tash kể thêm, lúc đầu cô chưa quen mắt với việc cha mình mặc quần áo phụ nữ. Thỉnh thoảng Jane vẫn còn mặc nhầm trang phục hoặc lựa chọn đồ không phù hợp. Những lúc như thế, Tash đã nói lại với cha để Jane thay đổi. Bây giờ Jane đã biết lựa chọn những trang phục phù hợp và thậm chí còn biết cách mặc gì để làm tôn lên vẻ đẹp đôi chân dài thon thả của mình.

Ngoại trừ băn khoăn trong cách xưng hô “cha” hay “mẹ” thì có vẻ như Tash đã hoàn toàn thích nghi với con người mới của cha mình.  Tash nói “Nếu được lựa chọn thì tôi vẫn muốn một cha Jane như ngày hôm nay chứ không phải là cha John ngày trước. Bạn biết đấy khi ai đó hạnh phúc, họ sẽ sống vui vẻ, chia sẻ với người khác. Khi là John, tôi không thấy cha mình làm được điều đó. Ông thường im lặng và cảm thấy không hạnh phúc. Giờ thì khác hẳn. Cha nói chuyện với tất cả mọi người, cười với tất cả mọi người, đi bơi và đến lớp học Zumba. Chúng tôi đã và đang có thêm nhiều mối quan hệ tốt”.