Đối diện với tội phạm hình sự không chỉ là những CSHS nam mà đôi khi là những bông hoa thép như thế này.
Cương nghị, rắn rỏi và quyết liệt trong công việc đó là những gì có thể cảm nhận ngay khi đối diện với Thiếu tá Trần Thị Hằng... 14 năm trưởng thành và rèn luyện trong môi trường lực lượng hình sự tại một địa bàn khá gai góc là quận Hoàng Mai, nữ chiến sỹ CSHS này đã thể hiện được bản lĩnh của một trinh sát hình sự sẵn sàng đối diện với các loại tội phạm nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.
Khi một vụ án được xác lập đồng nghĩa với việc là nhận lệnh là lên đường, bất kể thời gian, địa điểm. Công việc này đối với một trinh sát nam cũng chẳng dễ dàng, với một người phụ nữ “chân yếu, tay mềm” cùng lúc phải đảm nhận thiên chức của một người vợ, người mẹ càng gian nan hơn nhiều.
Những ngày đón con đúng giờ như thế này với Hằng không phải nhiều.
Tạm gác lại những vụ án, những đối tượng tội phạm hình sự. Thiếu tá Trần Thị Hằng trở về với thiên chức của người mẹ, người vợ. Và khi đến thăm tổ ấm của chị. thì chúng tôi đã hiểu, đây chính là động lực rất lớn để chị tiếp tục với đam mê, nhiệt huyết của mình trong nỗ lực đẩy lùi các loại tội phạm.
Lính hình sự là như vậy, khi đã vào nghề là tự nguyện dấn thân. Và chỉ có lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết với công việc mới giúp họ gắn bó với nghề.