Chuyện về nữ "biệt đội" cứu nạn, cứu hộ - Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội

ANTD.VN - Năm cô gái thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội là những người phụ nữ đặc biệt. Mưu trí, dũng cảm, gan dạ, những "bông hoa thép" ấy sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm, những đống đổ nát, tòa nhà cao hàng chục tầng để thực hiện nhiệm vụ.
Chuyện về nữ
Năm "bông hoa thép" :Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Đội trưởng, Đại úy Phan Thị Ngọc Anh, Đội phó, Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan, Đại úy, Thượng úy Trần Thị Thủy, Thiếu úy Nguyễn Thị Lụa.
Chuyện về nữ
Họ không ngại độ cao và rất giỏi leo trèo, bơi lội.
Chuyện về nữ
Trong cuộc trò chuyện, những cô gái này thể hiện rõ chất lính. “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Chính vì vậy việc ngày leo tường, tối đu dây, sáng chạy bộ đã trở thành phản xạ tự nhiên của những “bông hoa” thép.
Chuyện về nữ
Khác với những cô gái khác thường có đôi bàn tay mềm mại, sơn móng điệu đà; bàn tay của những cô gái thuộc lực lượng cứu nạn, cứu hộ chai sần, săn chắc và khi bắt tay vào công việc luôn dứt khoát và chính xác.
Chuyện về nữ
Nữ cán bộ lực lượng cứu hộ, cứu nạn tham gia diễn tập những tình huống trên cao nguy hiểm
Chuyện về nữ
Trong khi luyện tập, 5 người thay phiên nhau làm "đạo cụ" , có khi làm người cứu nạn, có khi làm nạn nhân
Chuyện về nữ
Một trong những buổi lên thao trường của những "bông hoa" thép
Chuyện về nữ
Giờ luyện tập cùng đồng đội của Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan
Chuyện về nữ
Sẵn sàng vào ca luyện tập
Chuyện về nữ
Phải là phụ nữ có tinh thần thép mới bước dám lao vào nghề nguy hiểm như thế
Chuyện về nữ
Nghiêm túc luyện tập, chính xác trong từng thao tác, mưu trí trong từng nhiệm vụ cụ thể
Chuyện về nữ
Theo tìm hiểu, để luyện tập đu dây từ trên tòa nhà cao hàng vài chục mét thì các chị cũng phải luyện tập hàng tháng cho một nội dung
Chuyện về nữ
Nội dung đu dây cứu nạn từ trên cao xuống các tầng thấp tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt
Chuyện về nữ
Đại úy Phan Thị Ngọc Anh luyện tập nội dung cá nhân tiếp cận hiện trường cứu nạn từ trên cao
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan đu mình trên tòa nhà 5 tầng để luyện tập
Chuyện về nữ
Không chỉ chính xác trong cách leo trèo, mà phải chuẩn tuyệt đối trong từng động tác buộc mối dây trước khi vào nhiệm vụ
Chuyện về nữ
Trong một buổi kết thúc giờ luyện tập với phương tiện chuyên dụng là xe thang
Chuyện về nữ
Những "bông hồng" thép trong giờ giải lao sau khi luyện tập
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ
Chuyện về nữ