Chuyện gì đang xảy ra?

ANTĐ - Cho đến tận ngày hôm nay, câu chuyện hàng trăm người xếp hàng xuyên đêm chờ tiêm vaccine cho con vẫn “nóng” trên những trang báo lẫn diễn đàn mạng. 

Chuyện đã rõ mười mươi, nhưng người ta vẫn đặt ra câu hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” với chính mình, với người lạ, người quen, đặc biệt là với Bộ Y tế. Vậy chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng Hà Nội sau đêm Noel trời trở lạnh, người dân đã phải đến xếp hàng trước cửa trung tâm tiêm chủng, ước chừng cũng đến khoảng 500 người từ già đến trẻ.

Họ là những ông-bà-cha-mẹ xếp hàng thành một biển người chen chúc xô đẩy; có cả những đứa trẻ được người lớn bọc trong túi ni-lon cho khỏi rét, và chờ, và đợi, dĩ nhiên là xuyên đêm. Và có cả những bà mẹ đã ngất xỉu được dìu ra khỏi đám đông. Mọi nỗ lực của dòng người hoàn toàn tuyệt vọng khi 7h30’ sáng thì phòng tiêm chủng thông báo: “Ngừng tiêm” với lý do vì quá hỗn loạn. Họ lại thất thểu trong nỗi thất vọng ra về vì… không được tiêm cái mũi vaccine “5 trong 1” Pentaxim cực kỳ quan trọng ấy.

 Chuyện là vậy đó! Tất cả được ghi nhận tại Phòng tiêm chủng và dịch vụ Polyvac (cơ sở 2, số 182 Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Gia đình ai chẳng có con, có cháu, mà vì con vì cháu thì nề hà gì cái nỗi vất vả, có thức đến vài đêm để chờ tiêm chủng được cho con tôi tin họ cũng làm, chính vì vậy họ có chen chúc cực khổ tôi cũng không thấy trách họ, mà cảm thông, tất cả cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của con cái. 

Đọc những thông tin này trên báo chí, nhiều người đã không tin nó là sự thực. Vậy vì sao? Và tại sao nên nỗi? Và vì đâu mà tình trạng khan hiếm vaccine lại căng thẳng đến như thế? Thậm chí, các bậc phụ huynh còn phải tính đến cả phương án phụ như là mang con sang Tây tiêm cho đúng lịch nhắc mũi; nhờ dịch vụ mua vaccine “xách tay” ở các quốc gia phát triển về tiêm cho con em mình… Rốt cuộc thì cũng vì cái sự thiếu mà phải đánh cược, không phải ai cũng có điều kiện cho con đi… Tây, và cũng chẳng ai biết chất lượng vaccine du nhập theo con đường không chính thống ấy như thế nào, nhưng có còn hơn mua nỗi lo bởi đến hạn tiêm rồi mà lo vaccine không có, lo tiêm không đúng lịch, lo tiêm không đủ liều, lo “khoảng trống” vaccine khiến trẻ dễ nhiễm bệnh (?!) 

Có lẽ điểm mấu chốt vẫn xoay quanh việc một là người dân thiếu thông tin, hai là vai trò điều tiết của cơ quan quản lý Nhà nước. Trách nhiệm của các nhà quản lý, nhà chuyên môn là cần đưa ra những minh chứng thuyết phục nhất về nguồn vaccine trong chương trình tiêm chủng miễn phí mở rộng được đảm bảo, chất lượng vaccine phải được công khai, minh bạch, người dân có thể dùng Quinvaxem thay thế cho Pentaxim. Hiện nay người dân vẫn đang rất lo sợ rằng tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ khiến trẻ gặp tai biến.

Thứ nữa tại các điểm tiêm dịch vụ khi triển khai tiêm cho trẻ cần phải lập kế hoạch tổ chức tiêm thật chi tiết, kỹ lưỡng để tránh tình trạng mất trật tự, chen lấn, xô đẩy. Mỗi điểm tiêm cần tổ chức cho người dân đăng ký đảm bảo khoa học, thông báo công khai, rộng rãi các điểm tiêm, liều lượng vaccine được phân bổ cho từng điểm tiêm trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân dễ dàng tiếp cận, đăng ký và để tránh tình trạng người dân đổ dồn về một vài điểm tiêm cụ thể.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần có những cuộc khảo sát để nắm bắt nhu cầu dịch vụ của người dân, từ đó điều tiết nguồn nhập vaccine dịch vụ và vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng để không còn cảnh tượng diễn ra ngày 25-12, một ngày được đánh giá là “duy nhất trong lịch sử tiêm chủng” của nước ta bởi có lẽ người dân “khát” lắm rồi, đừng để niềm tin và hy vọng của người dân mòn mỏi thêm nữa!