Chuyên “diễn kịch” tại các quầy tân dược

ANTĐ - Chiều 29-5, Viện KSND quận Long Biên, Hà Nội đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thị Mai Phương, SN 1975, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Trò lừa để chiếm đoạt tiền, tài sản mà Phương thực hiện đều nhắm vào các hiệu tân dược.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai Phương

Khoảng 10h40 ngày 26-5, CAP Bồ Đề, quận Long Biên nhận được tin báo của người dân, tại nhà thuốc số 198 phố Bồ Đề đang giữ một người phụ nữ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị nhân viên bán thuốc tố lừa đảo là Nguyễn Thị Mai Phương, cùng tang vật 2 triệu đồng và gần chục hộp thuốc, đa phần là kháng sinh trị giá gần 2,3 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Thị Mai Phương khai nhận khoảng 10h sáng 26-5, cô ta đi xe máy đến hiệu thuốc số 198 phố Bồ Đề, gặp chị Hường là nhân viên bán thuốc. Phương xưng tên là Dung, chủ động đưa cho chị Hường 200.000 đồng, và nói là trả nợ tiền thuốc mua mấy hôm trước. Phương còn khoe với chị Hường cô ta là bạn thân của chủ cửa hàng, đi mua thuốc kháng sinh về cho mẹ uống. Trước mặt chị Hường, Phương lấy điện thoại di động, bấm số và nói gọi điện thoại cho bác sỹ của mẹ cô ta để nhờ tư vấn mua loại thuốc gì. Thực tế, đây là màn kịch Phương dựng lên, rồi đọc một số tên thuốc loại đắt tiền để chị Hường lấy ra. 

Chưa hết, chọn thuốc xong, Phương lại làm động tác nhận cuộc điện thoại gọi đến. “Em đang ở hiệu thuốc mua thuốc cho mẹ. Lại mua rượu nữa à”, Phương cố tình cho chị Hường nghe thấy rồi quay sang giả lả với nhân viên bán thuốc: “Chồng chị làm CSGT mới được thăng chức, đang tổ chức liên hoan. Chị không mang theo tiền mua rượu, em cho chị vay tiền nhé”. Đinh ninh đây là khách quen của chủ cửa hàng, chị Hường cho Phương vay 2 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, Phương cầm theo số thuốc kháng sinh: “Lại nợ nhé. Lát nữa chị cho cháu mang trả em ngay. Yên tâm đi, chị chơi thân với chị Bình (tên người chủ cửa hàng) mà. Mấy hôm trước chị Bình vi phạm giao thông và gọi điện nhờ chồng chị xin đấy”. 

 Sau khi Phương đi khỏi, chị Hường chột dạ, gọi điện thoại hỏi chủ hiệu thuốc xem có người bạn nào tên Dung nợ tiền không. Nghe thông tin của nhân viên bán hàng, người chủ hiệu thuốc khẳng định ngay đã gặp kẻ lừa đảo. Các nhân viên hiệu thuốc lập tức tỏa đi tìm đối tượng lừa trắng trợn.

Rời hiệu thuốc 198 phố Bồ Đề, Nguyễn Thị Mai Phương mò sang hiệu thuốc Tuấn Hưng, số 135 phố Bồ Đề. Tại đây, Phương hỏi mua một số loại thuốc kháng sinh đắt tiền, tổng trị giá khoảng 1,8 triệu đồng. Tuy nhiên, Phương đề nghị với nhân viên hiệu thuốc cho cô ta mang thuốc về cho người nhà xem trước rồi thanh toán tiền sau (!). Nhân viên hiệu thuốc không đồng ý, nhưng lợi dụng lúc cô nhân viên này đang bán hàng, Phương cầm túi thuốc định bỏ chạy. Đúng lúc đó, nhân viên hiệu thuốc 198 phố Bồ Đề tìm đến, đưa cô ta quay lại quầy thuốc và gọi điện báo cơ quan công an.

Ngay trong buổi sáng 26-5, biết tin CAP Bồ Đề đang giữ đối tượng có hành vi lừa đảo, chị Đỗ Thu Hương, chủ nhà thuốc số 24, ngõ 68, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, đã tìm đến để tố cáo. Theo tường trình của chị Hương, khoảng 9h ngày 16-3, khi đang bán hàng, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi xe Attila màu trắng tìm đến. Chị Hương nhớ rõ chiếc xe máy của người phụ nữ có BKS 4 số cuối là 9740. Gặp chị Hương, người phụ nữ đưa ra 5.000 đồng, nói trả nợ tiền mà chồng chị ta mua thuốc từ mấy hôm trước. Thậm chí, chị ta còn khoe có họ hàng với chồng của chị Hương. Sau đó, người phụ nữ này hỏi mua thuốc tim mạch và huyết áp, nói là mang về quê cho mẹ chồng. Tổng số thuốc người phụ nữ mua và trả đủ tiền là hơn 2,2 triệu đồng. 

Quay đi đâu đó khoảng 15 phút sau, người phụ nữ quay lại, bảo chị Hương bán thêm một số loại thuốc tổng trị giá hơn 1,5 triệu đồng. Sau đó, chị ta cầm thuốc ra xe máy, bảo để lấy tiền trả cho chị Hương. Cùng lúc đó, người phụ nữ cầm điện thoại lên nghe và cố ý nói to để chị Hương nghe thấy nội dung đàm thoại: “Đây đây, để em vay tạm cháu mang gấp ra bến xe cho anh”. Nói xong, chị ta quay vào, khẩn khoản bảo chị Hương cho vay tiền. “Em có bao nhiêu đưa hết cho chị vay, lát chồng chị mang tiền ra trả ngay”.  Vì tưởng người phụ nữ này là họ hàng với chồng nên chị Hương đã lấy toàn bộ tiền của cửa hàng được hơn 10,2 triệu đồng đưa cho Phương. 

Đến CAP Bồ Đề, chị Hương nhận ra Nguyễn Thị Mai Phương chính là người đã diễn kịch tại cửa hàng của mình. Vụ án đang được Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Long Biên khai thác mở rộng. Đề nghị ai từng là nạn nhân của Nguyễn Thị Mai Phương, đến CAQ Long Biên trình báo, cung cấp thông tin.