Chuyện đau lòng do rượu ở Hà Tĩnh

(ANTĐ) - Biết tin bố bị chấn thương sọ não nặng sẽ khó qua khỏi, vì lo sợ đứa con trai đã treo cổ tự tử...

Chuyện đau lòng do rượu ở Hà Tĩnh

(ANTĐ) - Biết tin bố bị chấn thương sọ não nặng sẽ khó qua khỏi, vì lo sợ đứa con trai đã treo cổ tự tử...

Chiều ngày 4-4, Nguyễn Thành Đồng (sinh 1986), trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trở về nhà sau khi dự đám cưới của bạn trong tình trạng đã ngà hơi men.  Đồng đã bị bố là ông Nguyễn Xuân Đức, 59 tuổi mắng chửi. Nhưng lúc đó ông Đức cũng có hơi men, nên hai bố con đã lời qua tiếng lại.

Khi ông Đức dùng gậy định đánh con, thì bị Đồng xô mạnh làm ông ngã trượt chân, đầu va vào tường rào và bị chấn thương sọ não.

Ngày hôm sau, khi biết tin ông Đức bị chấn thương sọ não nặng sẽ khó qua khỏi. Vì lo sợ, nên Đồng đã khóa trái cửa rồi treo cổ tự tự. Sau đó, ông Đức cũng qua đời.

Tuấn Anh