Thư cảm ơn

Chúng tôi thêm niềm tin yêu

ANTĐ - Kính gửi: - Ông Bộ trưởng Bộ Công an / Ông Giám đốc CATP Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Trọng Tiếp, sinh năm 1969

Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, khu ga Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn. 

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Tôi làm đơn này thể hiện sự khâm phục việc tiếp nhận giải quyết đơn, khám phá án của các đồng chí CSHS, CAP Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Cụ thể: 

Trong thời gian từ trung tuần tháng 6-2013 đến đầu 7-2013 gia đình chúng tôi và một số người dân trong khu vực có bị một nhóm đối tượng gồm 5 người đã dùng các thủ đoạn lừa đảo như mặc quần áo nhà sư, mang theo giấy giới thiệu của nhà chùa có dấu đỏ và ảnh chụp với các trẻ em nhỏ, có sổ ghi công đức đã đến nhà tôi để quyên góp xây dựng chùa và nuôi trẻ em mồ côi đang ở chùa. Chúng tôi tưởng thật và đã đi quyên góp đưa cho họ tổng số tiền là hơn 100 triệu đồng. Sau khi phát hiện mình bị lừa, ngày 4-7-2013 chúng tôi đã có đơn trình báo lên CAP Yên Phụ biết vụ việc trên. Các anh Cảnh sát hình sự CAP Yên Phụ đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Ngay trong ngày 4-7-2013, bằng sự quyết tâm nhiệt tình, mưu trí không quản ngại khó khăn gian khổ, các anh đã bắt giữ được tất cả đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chúng tôi, mặc dù các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn ở nhiều nơi. 

Trước việc làm đầy trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của CAP Yên Phụ, chúng tôi thêm niềm tin yêu vào lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hơn. 

Với tấm lòng biết ơn, chúng tôi viết thư này bày tỏ tình cảm với Bộ Công an, CATP Hà Nội, CAQ Tây Hồ và CAP Yên Phụ.