1 tuần sau mưa lũ… nước vẫn ngập mênh mông… nhiều ngôi nhà còn ngập sâu trong nước… người dân ở vùng lụt nặng phải di chuyển bằng thuyền, bởi có những đoạn đường, nước ngập cao tới gần 2m… Hiện Chương Mỹ có 3 xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Tân Tiến, Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thụ.
Ngay sau khi xảy ra ngập lụt tại một số địa bàn dân cư, CAH Chương Mỹ triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và bà con nhân dân sơ tán người, tài sản, gia súc và gia cầm đến nơi an toàn, đồng thời đảm bảo ANTT, không để phát sinh tội phạm.Trong suốt thời gian chờ nước rút, CBCS CAH Chương Mỹ đã tăng cường cán bộ chiến sỹ thường xuyên xuống địa bàn, giúp đỡ bà con dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh nơi ở để phòng bệnh; phát động CBCS trong đơn vị quyên góp 1 ngày lương vào Quỹ phòng chống thiên tai của huyện, đồng thời huy động được 200 thùng mỳ tôm, 250 bình nước sạch và 150 đèn pin, là những thứ thiết yếu nhất trao đến tận tay bà con.
Đón nhận tấm lòng và những phần quà của cán bộ chiến sĩ CAH, người dân những xóm còn bị cô lập trong nước lũ rất cảm động. Những bàn tay nắm chặt, những nụ cười rạng rỡ và cả những lời cảm ơn… đã phần nào nói lên tình cảm gắn bó giữa những người chiến sỹ Công an với nhân dân.