"Chưng diện" két sắt, làm mồi cho tội phạm

ANTĐ - Từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 11-2012, trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông liên tục xảy ra các vụ trộm két sắt với giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng khiến dư luận hoang mang, lo lắng. Các đối tượng thường xuất quỷ nhập thần, lợi dụng lúc khổ chủ không có nhà, đột nhập và cuỗm đi những chiếc két sắt nặng đến hàng trăm kilôgam. 
Điển hình là vào tối 30-7-2012,  lợi dụng lúc gia đình chị Đỗ Thị Minh (ở thôn 4, xã Đắk N’drót, huyện Đắk Mil) không có ai ở nhà các đối tượng đã đột nhập trộm 1 két sắt bên trong có 1 sợi dây chuyền dạng ngọc trai và hơn 30 triệu đồng tiền mặt. Cơ quan CSĐT CAH Đắk Mil đã xác lập chuyên án và sau nhiều ngày đêm “nếm mật nằm gai” ở địa bàn, chân tướng băng trộm cắp chuyên nghiệp này đã dần hiện rõ.
Theo Thượng tá Mai Văn Hiệp - Trưởng CAH Đắk Mil, từ khi xác lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này, cán bộ chiến sỹ CAH Đắk Mil đã không quản ngày đêm bám địa bàn, lên danh sách, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn nhưng càng đẩy mạnh điều tra thì tung tích các đối tượng càng như mất hút. Khi hồ sơ vụ án tưởng đành phải khép lại, thì một tin vui đến với Ban chuyên án. Đầu tháng 12-2012, Cơ quan CAH đã bắt giữ được đối tượng Phan Đức Hạnh (SN 1990, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) trong một vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn. Quá trình điều tra Hạnh khai nhận đã cùng với Phạm Trọng Phong (SN 1989, trú tại xã Hưng Nguyên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An), Lê Hoàng Cương (SN 1978) và Lê Mạnh Trường (SN 1989) cùng trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil thực hiện một số vụ trộm cắp két sắt trên địa bàn huyện Đắk Mil. 


Các đối tượng trong vụ án

Từ lời khai của Hạnh, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Hoàng Cương và Lê Mạnh Trường. Riêng Phạm Trọng Phong nhanh chân trốn thoát. Đến đêm 23-12, Phong tiếp tục cùng hai đối tượng khác đi trên một chiếc xe máy đến tiệm tạp hoá của gia đình anh Đỗ Văn Quân (SN 1972, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) đột nhập nhà lấy trộm tài sản. Trong khi Phong đang lấy trộm một chiếc ví, 3 ĐTDĐ, một túi xách đựng tiền bán hàng (bên trong có hơn 10 triệu đồng) thì anh Quân tỉnh dậy và xông tới giật lại tài sản. Phong liền rút con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực, sườn rồi tiếp tục dùng càlê đập vào đầu và người nạn nhân, khiến anh Quân bị trọng thương và được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Thấy vậy, chị Vũ Thị Thu Hường (vợ của anh Quân) vừa đến hỗ trợ chồng, vừa tri hô cho mọi người hàng xóm xung quanh đến bắt giữ đối tượng bàn giao cho lực lượng Công an. Phạm Trọng Phong là đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội cướp tài sản. Riêng trong đêm 22, rạng sáng 23-12 hắn đã cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại địa bàn huyện Đắk Song.
Tại Cơ quan CSĐT, bước đầu các đối tượng khai nhận: Tối 30-7-2012,  lợi dụng lúc gia đình chị Đỗ Thị Minh không có ai ở nhà Phạm Trọng Phong đã đột nhập, vần 1 két sắt ra ngoài và gọi các đối tượng Cương, Trường và Hạnh đưa xe rùa đến kéo ra một lô cao su cách đó 2km. Sau đó, các đối tượng thay nhau dùng xà beng, búa cạy và đập phá két sắt rồi lấy 1 sợi dây chuyền dạng ngọc trai và hơn 30 triệu đồng tiền mặt chia nhau tiêu xài. Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 7 đến tháng 11-2012, các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm két sắt khác trên địa bàn huyện Đắk Mil với giá trị tài sản lên đến hơn 200 triệu đồng. Quá trình điều tra, ngày 11-1, Cơ quan CSĐT CAH Đắk Mil đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Phạm Trọng Phong, Lê Hoàng Cương, Lê Mạnh Trường và Phan Đức Hạnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ án là bài học cảnh giác chung cho tất cả mọi người trong việc bảo vệ tài sản của mình, bởi theo lời khai của các đối tượng, vì nghĩ rằng tài sản để trong két sắt là đã an toàn nên hầu hết các gia đình đều “chưng diện” chúng ra bên ngoài, đó là yếu tố thuận lợi để chúng gây án liên tục trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.