Chủ quán karaoke mất trộm 28 “cây” vàng

ANTĐ - Vụ trộm xảy ra tại quán karaoke “Hoa Phượng” ở xã Nham Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang, một ngày đầu tháng 7-2014. Sau 1 tháng tổ chức điều tra, CQĐT CAH Yên Dũng đã làm rõ, bắt 4 đối tượng trộm cắp táo tợn này.

Theo tường trình của chị Hưởng (38 tuổi), chủ quán karaoke “Hoa Phượng”, thời điểm xảy ra vụ trộm, gia đình chị đi nghỉ mát, chỉ để lại 1 nhân viên nữ trông nhà, trông quán. 28 “cây” vàng và 6 triệu đồng được gia đình để trong két sắt ở tầng 3. Chiếc két đã bị kẻ gian đục phá. Tiến hành điều tra, xác minh, CAH Yên Dũng đưa vào tầm ngắm nghi can Dương Thanh Hùng (36 tuổi),  trú ở  xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Hùng là khách quen của quán “Hoa Phượng” và có mối quan hệ khá thân với nhân viên của quán. Một tình tiết khá bất ngờ là khi CQĐT CAH Yên Dũng điều tra vụ trộm vàng, ít ngày trước đó, Hùng đã bị bắt về hành vi đánh bạc và bị tạm giam ở trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Cơ quan Công an đã đấu tranh, vận động Dương Thanh Hùng khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, Hùng khai đã cùng với  Đoàn Văn Quảng (30 tuổi), ở thôn Lương, xã Kiên Thành; Trần Văn Giảng (36 tuổi), ở xã Kiên Lao (cùng huyện Lục Ngạn) và Nguyễn Văn Đức (29 tuổi),  xã Yên Lư (Yên Dũng), thực hiện vụ trộm vàng. Do là khách quen của quán karaoke “Hoa Phượng” nên Hùng biết gia đình chị Hưởng để tiền, vàng trong két sắt. Ý đồ trộm vàng được Hùng bàn bạc với đồng bọn. Lợi dụng lúc gia đình chị Hưởng và các nhân viên đi nghỉ mát, các đối tượng phân công Nguyễn Văn Đức đến hát karaoke rồi gạ đánh bài cùng chị Kim (người trông quán) và một số người khác. Trong lúc nhóm đánh bài không để ý, Đức lẻn mở cửa sau và gọi điện thoại thông báo cho đồng bọn vào. Hùng cùng Quảng, Giảng lên tầng 3, sử dụng công cụ phá két sắt. Đức vừa đánh bài vừa cảnh giới. Một chiếc chăn bông được trưng dụng để giảm tiếng ồn trong quá trình các đối tượng đục phá két.

Ngày 3-8, Hùng, Đức, Quảng, Giảng đã bị CQĐT CAH Yên Dũng khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.